- Thơ
- Nguyễn Vũ Quỳnh - Chùm thơ dự thi
Nguyễn Vũ Quỳnh - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Duyên dáng của phương Nam
Có rất nhiều thành phố
Trên đất nước chúng mình
Nhưng chưa nơi nào có được
Nơi nghĩa tình duyên dáng của phương Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Những năm đánh giặc chiến chinh
Củ khoai, củ mì làm nên địa đạo Củ Chi
Lòng đất càng sâu, lòng dân càng rộng
Nơi trái tim này sức mạnh Việt Nam
Mười tám thôn Vườn Trầu vất vả gian nan
Làm nên Bà Điểm, Hóc Môn lịch sử
Nơi Ngã Ba Giồng linh thiêng bất tử
Cùng dựng nên Đất Thép Thành Đồng
Nơi má chỉ khăn rằn với miếng trầu không
Che chở đàn con người mẹ Bàn Cờ
Bật tung nóc hầm các anh giải phóng
Tạc vào đất này dáng đứng Việt Nam
Thành phố chúng mình anh Trỗi hô vang
Phút cuối cùng “Hãy nhớ lấy lời tôi”
Nơi biệt động tấn công tòa đại sứ
Nở nụ cười Võ Thị Thắng hiên ngang
Nơi Rừng Sác đặc công, nơi miền Đông đất đỏ
Bổ dọc sông Sài Gòn thắp ngọn lửa nơi đây
Nổ kho xăng Nhà Bè đánh đắm tàu Mỹ ngụy
Dội lửa chiến trường những trận đánh Mậu Thân
Thành phố tôi yêu tháng Tư lịch sử
Những người con đi cứu nước trở về
Tổng tiến công mùa xuân đại thắng
Cờ hoa rợp trời đất nước trọn niềm vui
Để hôm nay nỗi nhớ không nguôi
Để bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh
Tầm vóc bừng lên sức sống những công trình
Hàng triệu tấm lòng chung tay cùng cả nước
Thành phố Anh hùng hội tụ của niềm tin
Nơi thành phố với sức sống của tình yêu
Nơi đất và người tiếng cười vui rộn rã
Nơi tài năng những con người duyên dáng
Hợp lưu dòng đời nhân nghĩa đất phương Nam.
Nơi thành phố tình yêu
Thành phố Hồ Chí Minh
Đây thành phố chúng mình
Đây thành phố của tôi yêu quý
Thành phố mang tên Người kính yêu
Nhân nghĩa Hồ Chí Minh dịu vợi
Thành phố ân tình nâng bước đất phương Nam
Thành phố của em
Thành phố của anh
Thành phố chúng mình bao mùa xuân nở
Sáng tháng Tư đất trời xanh muôn thuở
Thành phố tình yêu bên Bác bến Nhà Rồng
Có sung sướng nào bằng thành phố Bác Hồ ơi
Nhớ lại Ba mươi tháng Tư năm ấy
Ký ức Sài Gòn trên đường phố hôm nay
Vẫn có nhiều cái ngày xưa còn lại
Thành bệ phóng bây giờ cho phố mới đẹp hơn
Những con đường, những cây cầu
Những phố phường, những tòa cao ốc
Đang hiện lên vóc dáng đẹp tháng ngày
Niềm vui bừng lên từ khối óc bàn tay
Niềm tin của hàng triệu tấm lòng nhân ái
Nâng khát vọng ước mơ thành hiện thực
Hội tụ nhân văn cuộc sống mới bây giờ
Nơi yêu nhau thành phố của nhân tình
Nơi chúng mình thành phố Hồ Chí Minh
Nơi miền Nam thành đồng Tổ quốc
Của hôm qua, hôm nay làm hành trang phía trước
Với ngày xưa biết bao điều mong ước
Niềm vui bây giờ hạnh phúc của nhân dân.
Xao xuyến Cần Thơ
Tiếng hát ai làm mát cả dòng sông
Cần Thơ em vẫn đợi, vẫn chờ
Ơi điệu Lý sao Cần Thơ đến thế
Có hương vị phù sa, có cánh đồng, nhà máy
Có tà áo bà ba và những con tàu hối hả
Có tình yêu hương vị đất chín rồng
Nhớ một thời ta hò hẹn bên sông
Mong trăng lên, bình mình dậy sớm
Để cánh đồng vàng đánh thức dòng sông
Để công nghiệp làm giàu thêm cuộc sống
Tuổi trẻ hẹn hò nuôi lớn những ước mơ
Bao năm qua phà đã vắng đôi bờ
Bến Ninh Kiều mát máy dòng Ngã Bảy
Thốt Nốt - Ô Môn - Cái Răng con cá nhảy
Vĩnh Thịnh - Thới Lai - Cờ Đỏ - Phong Điền…
Con gái quê mình đẹp tựa những nàng tiên
Cuộc sống bừng lên những con tàu ra biển
Cần Thơ sông này cầu hóa dáng rồng bay
Phố mới người đông cánh đồng thơ mộng
Đẹp tháng ngày nồng ấm những ước mơ
Ta tràn đầy xao xuyến mãi Cần Thơ.
Nơi ấy ở đầu sông
Lâu mới về nơi cánh đồng mùa lũ
Tháng Tám mưa nhiều ướt át cả trời quê
Ngọn bông súng đi đâu rồi lâu thế
Cá linh, cua đồng đôn đáo giữa mênh mông
Cánh đồng chiều vui lắm cá về sông
Điên điển canh chua cá linh, cá lóc
Thịt kho rệu yêu cơm, nồi cá rô kho tộ
An Giang xanh lúa lại mượt cánh đồng
Đêm sông nước thao thức mãi bâng khuâng
Châu thổ tạc trời hóa những nhánh dòng sông
Con cá ba sa tạo sắc màu cuộc sống
Nơi khát vọng ân tình cho hạt gạo đi xa
Nơi mênh mông giữa sông nước bao la
Tân Châu đầu nguồn lóng lánh lụa quê ta
Nơi Tổ quốc rộng đường ra biển lớn
Mai xa rồi! Nơi ấy ở đầu sông.
Đầu sông Hậu tháng 9 năm 2023