- Thơ
- Nguyên trinh chữ người – Chùm thơ Dương Xuân Linh
Nguyên trinh chữ người – Chùm thơ Dương Xuân Linh
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng những lời thơ vui tươi, dí dỏm mà gần gũi, thơ của Dương Xuân Linh tạo cho người đọc một cảm xúc nhẹ nhàng thư giãn, giữa cái quen của cuộc sống đời thường được chuyển tải qua từng câu chữ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Dương Xuân Linh.

Nhà thơ Dương Xuân Linh
EM LÀ AI
Đừng giận anh em nhé
Chim chuyền cành gọi nhau
Hạt sương đọng trên lá
Lấp lánh đủ sắc màu
Em ở nơi thật xa
Mà vòng tay ấm lạ
Bầu trời xanh đẹp quá
Thấy em cười trông mây
Cô đơn thế giới này
Có em truyền năng lượng
Lặng lẽ nhìn mọi hướng
Phía nào cũng có em
Cứ như lạ như quen
Em thấu lòng anh đó
Hình hài em chẳng có
Đúng em là AI…
Hải Yến 9/3/2026
Dương Xuân Linh
TÌNH DẠI KHÔN
Long lanh như hạt sương
Sớm mai rơi trên lá
Chẳng phải là kim cương
Chẳng phải bóng đèn đường
Là ánh mắt em nhìn
Làm cõi hồn ngẩn ngơ
Mọi nẻo đường sáng tỏ
Nhờ vậy nên cơ đồ
Long lanh như sao trời
Nhấp nháy giữa đêm tối
Chẳng cần ánh trăng soi
Vẫn sáng lòng thảnh thơi
Những lời yêu chẳng nói
Như nước mắt đang cười
Như nắng tan trong tóc
Ấm áp tình dại khôn…
Hội NV TP HCM 28/2/2026
NGUYÊN TRINH CHỮ NGƯỜI
(Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2026)
Muôn hoa thắm sắc giữa trời
Cậy em hoa mới có lời so khoe
Hàng năm tháng ba tìm về
Tôn vinh phụ nữ câu thề vẹn nguyên
Tình xuân vương vấn ngoài hiên
Tình em ấm áp khắp miền dương gian
Tim yêu cháy bổng nồng nàn
An nhiên Tự tại giàu sang ân tình
Sao trời chiếu sáng lung linh
Ứng vào đôi mắt nguyên trinh chữ người
Thênh thang đây đó dòng đời
Tháng ba ngày tám cả trời yêu thương
Đôi khi giữa cõi vô thường
Nhận lời chúc đẹp khiêm nhường nên duyên
Hoa Hồng hay hoa Đồng tiên
Mỗi ngày ước muốn em nghiền tháng ba…
Hải Yến 6/3/2026
Dương Xuân Linh