- Thơ
- Những phác thảo đô thị mới – Chùm thơ hưởng ứng của Vũ Thanh Hoa
Những phác thảo đô thị mới – Chùm thơ hưởng ứng của Vũ Thanh Hoa
Không chỉ là người “cầm cân nảy mực”, các thành viên Ban Giám khảo đôi khi cũng trở lại với vị trí của người viết – lặng lẽ ghi lại những rung động của mình trước đời sống.
Trong tinh thần ấy, chùm thơ của nhà thơ Vũ Thanh Hoa có thể xem như những ghi chép ban đầu về một đô thị đang chuyển động: còn dang dở, còn phác thảo, nhưng đã gợi mở những cảm nhận riêng về sự gần gũi, kết nối và đổi thay.
BỐN MÙA PHỐ
Hội tụ về đây muôn sắc màu
Như những đài hoa kết về một nụ
Như ngôi sao tung cánh
Vũng Tàu - Bình Dương - Sài Gòn
Những dòng sông xuôi về biển
Những đại lộ nối liền
Những chuyến tàu siêu tốc
Những cao ốc treo mây
Vừa mới xa đã nhớ
Người vừa lạ vừa quen
Nhà em cạnh sông, nhà anh gần hải cảng
Chúng mình gọi là đồng hương
Hẹn anh bình minh Bãi Trước
Chiều về Bến Nghé làm thơ
Bốn mùa phố hoa rực rỡ
Nối gần những khoảng trời mơ
23/04/2026

LẠC VÀO MÙA HẠ
mùa hạ như còn đi trên dây
bên này là mưa
bên kia là nắng
lũ chim gọi nhau hối hả
sắp hết nửa năm!
sắp hết nửa năm!
nắng nhuộm vàng hoe mái nhà
chiếc dù nghiêng ngả phố
phố dài như nỗi nhớ
người tìm rỗng cả buổi chiều
những tên gọi mới
những khuôn mặt mới
những câu chuyện mới
lạc trong bức tranh với những gam màu lạ
bỗng một giai điệu cũ
rớt từ quán café
người lững thững đi bộ
về lại mùa hạ xưa
26/04/2026
