- Thơ
- Thẹn với hoa đào - Chùm thơ Phạm Minh Mẫn
Thẹn với hoa đào - Chùm thơ Phạm Minh Mẫn
PHẠM MINH MẪN
Cõi riêng
Cái ngày vương sợi tơ trần
Kiếp tằm trong kén hoá thân bướm vàng
Dập dìu từ thuở hồng hoang
Vườn tiên, trái cấm và nàng Eva…
Cuộc đời từ ấy có hoa
Riêng tư một cõi, có ta, có mình.
Ảnh: Internet.
Thẹn với hoa đào
Năm xưa hẹn với hoa đào
Hẹn từ xuân trước hẹn vào xuân sau
Hẹn thề duyên kiếp bên nhau
Nụ đào đỏ thắm, hương cau đương mùa…
Hôm nay chầm chậm lên chùa
Nghe câu “mô Phật” em vừa chào ai
Mỏng manh một cánh đào phai
Nâu sồng, túi vải khoác vai, chân trần…
Vào chùa nhè nhẹ bước chân
Sợ em lại vướng bụi trần vì tôi
Lặng im mà nói bao lời
Trong chùa thanh tịnh, ngoài đời lao xao…
Xuân nay thẹn với hoa đào
Mới bung sắc thắm đã vào xuân xưa…
Tình khúc Trịnh Công Sơn
(Nguyên văn tên 39 bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)
Em còn nhớ hay em đã quên?
Một cõi đi về/ một lần thoáng có
Ru ta ngậm ngùi/ vàng phai trước ngõ
Lời ru buồn/ nghe những tàn phai…
Em còn nhớ hay em đã quên?
Đoá hoa vô thường/ có duyên không nợ
Thương một người/ ai ngoài cánh cửa
Phúc âm buồn/ hãy khóc đi em.
Chuyện đoá quỳnh hương/ tưởng rằng đã quên
Gọi tên bốn mùa/ ta là con thác đổ
Chìm dưới cơn mưa/ chiều một mình qua phố.
Hạ trắng/ em đi bỏ mặc con đường
Xin trả lại người/ tuổi đời mênh mông
Bến sông/ vườn xưa/ hoa vàng mấy độ
Còn tuổi nào cho em/ tình xa/ tình nhớ
Diễm xưa/ ru em từng ngón xuân hồng
Còn mãi tìm nhau/ lời của dòng sông
Cánh chim cô đơn/ biết đâu nguồn cội
Về trong suối nguồn/ lời thiên thu gọi
Dấu chân địa dàng/ cỏ xót xa đưa…
Phôi pha
(Lục bát ghép tên 11 bài hát của Trịnh Công Sơn)
Mưa hồng/ như cánh vạc bay
Hoa buồn/ lặng lẽ nơi này/ bến sông
Ngày về/ có một dòng sông
Đồng dao/ cát bụi/ suối hồng/ phôi pha…
P.M.M