- Thơ
- Nguyễn Khắc Thắng – Chùm thơ dự thi
Nguyễn Khắc Thắng – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
NGUYỄN KHẮC THẮNG
Mưa xuân
Giữa khuya lắc rắc giọt xuân
Hoa mai rụng cánh tần ngần bước em
Chồi non mầm nhú đang nhen
Giấc đêm dìu dịu bồng lên với người
Trời đêm lạnh giá sương rơi
Vùng cao tuyết phủ đầy vơi nỗi đời
Ngày mang gió nắng ra phơi
Thênh thang mắt phố khơi rơi Sài Gòn
Ngắm em chân thật mơ son
Trong tà áo mỏng mắt mòn dấu xuân
Nhẹ nâng từng điệu nhón chân
Mà ta thao thức bâng khuâng nỗi niềm
Mưa rơi nhẹ bẫng thâu đêm
Nỉ non dế hót bên thềm cỏ hoang
Ba lô trĩu nặng đa mang
Gió mưa sương tuyết hành trang lên đường...
Bão
Ai về miền Bắc miền Trung
Cho ta chia sớt bão bùng với em
Mùa này con nước lại lên
Đêm nằm xao xác không yên với trời
Uềnh oang giông lũ lả lơi
Để người chiếu đất tả tơi thế này
Trách chi lũ lụt vơi đầy
Mang bao nỗi khổ hạn dày bão giông
Sập cầu, sạt lở, ngập sông
Núi đồi, phố thị chìm trong nước đầy
Tang thương ập đến phút giây
Lòng người trắc ẩn tháng ngày sâu nông
Thiên nhiên đâu cả ông trăng
Cũng co hẹp lại vì tăng nhiệt à
Thương thay cho cả thiên hà
Không quay theo đạo ta bà tự nhiên.
Tác phẩm “Mũi Cà Mau - Điểm cực Nam của Tổ quốc”, tác giả Huỳnh Tấn Truyển
Về Cà Mau
Bước chân về với Cà Mau
Giữa đêm trăng tỏ với bao nỗi niềm
Lướt thuyền giăng lưới cùng em
Ngẩn ngơ bóng nước trôi miên man tình
Bãi bồi đất mũi nguyên sinh
Phù sa ngún đỏ dập dình sóng xô
Đước tràm sú vẹt đong đưa
Dáng em e thẹn gió lưa mây vờn
Anh đi mang cả tâm hồn
Sông Hồng thăm thẳm dậy cồn Cửu Long
Gót mòn lối gió đợi mong
Lưới giăng hò hẹn trăng cong môi cười
Điệu hò lặng xoắn mắt ai
Xanh trong muôn sắc xuân tươi ánh nhìn.