- Thơ
- Như nghĩa tào khang | Ca khúc của Bùi Đức Tú
Như nghĩa tào khang | Ca khúc của Bùi Đức Tú
CA KHÚC PHỔ THƠ
(Mời click vào dòng trên đây để truy cập thư mục)
Lấy cảm hứng từ câu chuyện về bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Như nghĩa tào khang của Bùi Đức Tú là khúc tưởng niệm xúc động về tình yêu, sự thủy chung và những mất mát lặng thầm sau chiến tranh. Từ những vần thơ giàu chất tự sự, tác giả đã chuyển câu chuyện ấy thành ca khúc, để một mối tình dang dở còn ngân vang mãi với thời gian.
NHƯ NGHĨA TÀO KHANG
Sáng tác: Bùi Đức Tú
BÙI ĐỨC TÚ
NHƯ NGHĨA TÀO KHANG
(Kính tặng bà Nguyễn Thị Lệ và hương hồn liệt sĩ Huỳnh Văn Quên)
Em gánh nước nuôi quân
rặng trâm bầu lay động
gió Tây Nam lồng lộng
đánh thức cả tuổi xuân.
Anh cười hiền rất khẽ:
ưng lắm nghen mình thương
anh về thưa ba má
em cúi đầu… làm duyên.
Trao nụ hôn bịn rịn
anh xung trận Mậu Thân
“Đánh xong anh sẽ cưới…”
“Em đợi…” giữa phong trần.
Trầu xanh bao lượt thắm
thời gian sóng bạc đầu
em ngày thương đêm nhớ
mùa tiếp mùa đợi nhau.
Thảng thốt nhìn báo tử
sai một nét tên anh
hy vọng không chịu tắt
lại le lói mong manh.
Chưa trầu cau sính lễ
chưa áo cưới hoa cài
chỉ một lần gật nhẹ
chỉ giọt lệ lăn dài.
Đôi bông tai má tặng
nói hộ lời trầu cau
anh chưa về chạm ngõ
em đã thành cô dâu.
Giỗ nhà anh… em đến
má mất… em chịu tang
dẫu chưa thành dâu chính
đã như nghĩa tào khang.
Anh đã về rồi đó…
dẫu chỉ một hình hài
lời thưa còn đứng đợi
phía em mãi không phai.
TP Hồ Chí Minh, ngày phát hiện mộ tập thể liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, tháng 7/2026.