- Thơ
- Thành phố của những dòng chảy – Chùm thơ Trần Thanh Bình
Thành phố của những dòng chảy – Chùm thơ Trần Thanh Bình
CHÌA KHÓA
Cánh én đầu đàn mở dấu hiệu đường bay
Điểm đến góc nắng phương Nam
Chúng biết chọn thời điểm rời đi
Con của chúng được sinh ra khi mùa xuân quay về phương Bắc
Anh nhập cư
Chọn mạo hiểm
Hay vì điều trắc ẩn?
Phía bờ kia xa cách một tầm tay
Đêm thành phố chùm sao xuống thấp
Tiếng vọng gối đầu giấc ngủ
Anh nghe rõ mọi ngôn ngữ nói
Khi tỉnh thức vỏ âm thanh
anh giữ
Dòng chảy sống sót hòa nhập biển khơi
Thành phố ba trăm năm
Đêm ngày bằng nhau
Đúc thành khuôn mẫu
Đúc thành chiếc chìa khóa vàng gửi lại
Mở mắt
Anh nâng niu nghiêng mình đón nhận
Khoảnh khắc đẹp nhất anh quên mình đang sống
Ngày mai
Tự tay anh tra chìa vào ổ khóa
Mở điều bí mật
Lịch sử vận hành không kết thúc ở một kiếp người.

DÒNG KÊNH
Sài Gòn xưa
Con đường thủy vận
Mỗi dòng kênh, con rạch viết lên câu chuyện riêng mình
Kênh Tàu Hủ – Bến Nghé
Tiếng người tứ xứ
Hay tiếng phát ra từ vạn vật hoang sơ của bầy cá sấu, ngỡ tiếng trâu non
Âm thanh hình ảnh đổ đầy tri giác
Trang sách lật giở theo bước chân xâu chuỗi
Theo mái chèo khua
Bến Chương Dương, Hàm Tử, bến Bình Đông, cầu Chà Và
Tụ mây ngũ sắc
Đôi bờ ngưỡng cửa mở ra
Tên phố tên chợ mọc lên
Lưu vực mở như lòng người Nam Bộ
Sợi nắng biết
Dạ
Giọt mưa biết
Thưa
Dòng nước biết đón rong rêu để cần chuyển hóa
Lòng người biết nhận khổ đau để biết dấn thân
Lịch sử ghi dấu vào cội nguồn con nước
Con đường tơ lụa hôm qua không khép
Siêu đô thị
Hôm nay
Những người con của mọi miền đất nước hội tụ về đây
Chung tay viết trang sử mới
Họ tận hiến bằng cả trái tim nhân hậu.
Thông tin tác giả: TRẦN THANH BÌNH

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
