- Thơ
- Từ quê đến phố – Chùm thơ Thùy Vy
Từ quê đến phố – Chùm thơ Thùy Vy
THÙY VY
Tên thật: Trần Thị Thùy Vy.
Sinh ngày: 04.5.1975.
Hội viên Hội VHNT Quảng Nam - Chi hội Văn học
Tác phẩm: Cả những ngày đã quên (Nxb Hội Nhà văn).
Chùm thơ của Thùy Vy là những lát cắt về cuộc sống, với những suy tư về tình thân, nỗi niềm xa xứ, và nét đẹp của thiên nhiên, con người. Từ những ngày đại dịch đầy trăn trở, đến khoảnh khắc giao mùa Sài Gòn dịu dàng, hay những xúc cảm về quê hương giữa lòng phố thị. Từng bài thơ mang đến một nỗi niềm riêng, nhưng đều chung một sợi dây gắn kết: tình yêu và sự gắn bó với nơi mình thuộc về.
THÔI EM
(Những ngày covid)
Thôi em
ngày đã cạn
xóc lại ba lô gùi gánh về nguồn
níu mé nương
ghì gốc rạ
thương nhau con cá lá rau
Thôi em
ngoái lại không đành
mạnh chân bước
đưa con về kiếm chữ
ru giấc mơ đổi đời
Thôi em
mẹ mỏi rồi
không chờ thêm được nữa
về mà đơm chén cơm
tem miếng trầu
tì vai mẹ tựa
dìu nụ cười qua bếp lửa ngày đông
Đừng cố thêm em ủ giận hờn
nhen nhóm ấm lòng em ạ
Về để bớt bao vội vã
thêm vào ăm ắp yêu thương.
SÀI GÒN ĐÃ VÀO THU
Có phải Sài Gòn đã vào thu
trời thu se lạnh lá thu vàng
áo thu màu mắc em nơi ấy
mong manh lá vỡ
chiều thu rơi
Có phải Sài Gòn đã vào thu
ai qua công viên thoáng bồi hồi
ghế kia còn đấy
chiều nơi ấy
gió mơn man làn tóc em bay
Hình như Sài Gòn đã vào thu
hàng me ru giấc điệu ru buồn
phượng xanh màu lá
bằng lăng cũ
áo dài ơi
thích không
Hình như Sài Gòn đã vào thu
nhẹ chân em bước cuối con đường
quán cóc liêu xiêu chiều phố cũ
bay bay hạt mưa sao nghe thương
Em nghĩ Sài Gòn đã vào thu.
PHỐ CŨNG LÀ NHÀ
Không phải quê anh không phải quê em
Sài Gòn nóng ran mà thương lắm lắm
nhà thờ Đức Bà tiếng chuông chiều vọng
anh hát em nghe nơi Đường Sách ngày về
Con phố quen dần những bước chân quê
món ăn vỉa hè cùng ly trà đá
bốn bề là xe vội vàng hối hả
đợi anh
Phú Nhuận công viên
Dòng đời lại qua vốn dĩ phố hiền
đón gió ven sông
Sài Gòn mời gọi
anh nắm tay em Bến Nhà Rồng một thuở
nơi ấy Người đi tìm ánh sáng soi đường
Giữa phố giữa quê nghe tiếng mà thương
bốn miền là quê
bốn miền là phố
em học được gì Sài Gòn một thuở
tiếng rao đêm nóng hổi quê người
Ban công bên chiều lòng em chơi vơi
gọi phố là quê mà thương mà nhớ
hít hà hương bốn mùa duyên nợ
anh kể em nghe
phố cũng là nhà
Ôm lấy quê người
hai tiếng quê ta.
THÁNG BA
Tấm lưới bủa vây vớt ánh trăng mười sáu
cô gái cầm tuổi dậy thì bẽn lẽn
mái tóc óng ả điệu đà dải lụa giăng mây
Những mảng hoa xoan điểm xuyết
ai dâng lên trời mâm xôi đỏ
gạo tháng Ba rực lửa
bông bưởi trắng vườn nhà
Tung tẩy áo dài lễ hội
mặc nhiên sắc đỏ tím vàng
bé thơ chùm hoa đua nở
điểm mười đẹp trang thơ
Mùa đang còn xuân thắm
bấc ngang bận đi về
thương đương thì bụng sữa
hạt mùa sưa sớt quê.