- Thơ
- Giữa sóng gió và mùa nhớ - Chùm thơ Hà Thái Quốc
Giữa sóng gió và mùa nhớ - Chùm thơ Hà Thái Quốc
NẮNG SỚM
Nắng sớm lên trên biển xanh vời vợi
Bước chân đi sao cứ mãi ngập ngừng
Vai hành trang khoác nỗi nhớ trên lưng
Gánh ân tình của người thương sâu nặng
Để anh mãi nuôi niềm tin hy vọng
Cho ngày về trong một buổi sớm mai
Để ta cùng nhau sánh bước tươi vui
Trong màu nắng sớm bình minh rực rỡ
Có chút gì trong mắt em bỡ ngỡ
Gặp lại nhau lòng quá đỗi vui mừng
Tiếng con thơ nghe sao cứ rưng rưng
Tiếng thổn thức của những ngày xa cách
Cho tình yêu chúng mình thêm thắt chặt
Một vẽ đẹp trong sáng tuổi đôi mươi
Nắm tay nhau đi đến cuối đường đời
Với niềm hân hoan rộn ràng trong mắt…

Minh họa: AI.
GIÀN KHOAN MÙA BIỂN ĐỘNG
Giàn khoan sừng sững khơi xa
Giữa mùa biển động phong ba bất thường
Con tàu rẽ sóng trong sương
Tiếp hàng cho kịp người thương mong chờ
Giàn khoan hoạt động từng giờ
Ngóng trông hàng hóa từ bờ chuyển ra
Tàu anh vượt biển bao la
Không ngại sóng gió vì ta chung lòng
Giàn khoan từng phút trông mong
Nên anh cố gắng cho xong chuyến hàng
Con tàu rẽ sóng hiên ngang
Cho dù sóng lớn đập sang mạng thuyền
Hành trình dù có truân chuyên
Trong lòng vẫn thấy an yên giữa trời
Vì gia đình nhỏ em ơi!
Vì công việc lớn để khơi dòng dầu…
PHỐ CŨ
Ta lại về bên phố cũ ngày xưa
Hoa vẫn nở một màu tươi rực rỡ
Kỷ niệm nào đi qua trong nỗi nhớ
Bỏ lại đây một nhành hoa dại khờ
Ta lại về bên phố cũ chiều mưa
Nghe xao xác lá me bay trong gió
Bước chân ai lặng đếm từng hơi thở
Theo hạt mưa rơi rớt tự bao giờ
Ta lại về bên phố cũ thân thương
Tìm lại chút hương xưa nơi ngõ nhỏ
Yêu dấu một thời rong rêu còn đó
Kỷ niệm nào lẫn khuất ở trong tim
Ta lại về bên phố cũ bình yên
Đường phố lặng sao thấy lòng trĩu nặng
Nhìn Bằng lăng trong một chiều nhạt nắng
Nghe một thời xưa cũ lại quay về…
Tác giả: HÀ THÁI QUỐC
Chi hội Nhà văn Bà Rịa - Vũng Tàu
