- Thơ
- Mang quê vào phố - Chùm thơ Lý Hoa Sao
Mang quê vào phố - Chùm thơ Lý Hoa Sao
TÔI YÊU THÀNH PHỐ
Tôi yêu thành phố nhiều ngõ nhỏ
Cưu mang bao kẻ sống xa nhà
Buổi sớm xe buýt ngang nhà hát
Chở nắng từ trời xuống giao ca
Tôi yêu những mùa cây thay lá
Hoa dầu rơi kín mặt đường quen
Đèn đỏ đếm thời gian nhẫn nại
Dòng người xuôi ngược giữa bon chen
Tôi yêu buổi chiều qua giáo đường
Gác chuông ngân vọng giữa chiều sương
Tiếng rao mềm xuống từng con hẻm
Chạm tới lòng ai giữa phố phường
Tôi yêu đêm sáng bừng cao ốc
Mặt sông loang ánh điện lung linh
Bao người còn thức cùng thành phố
Chở giấc mơ nhỏ giữa mưu sinh
Tôi yêu những con người chân chất
Vai áo còn vương bụi công trình
Biết nhường nhau một phần hơi ấm
Giữa dòng đời ăm ắp nghĩa tình.

Minh họa: AI.
MÙI VỊ QUÊ HƯƠNG
Chiều mưa ngồi giữa phố
bỗng nhớ chái bếp quê của mẹ
Nồi canh rau tập tàng
niêu cá kho thơm mùi khói củi
mái lá xém màu thời gian
vẫn giữ hơi người trải bao mùa gió chướng
Trời ẩm hơi sương
nấm mối đội đất mà lên
lá cách non xanh um ngoài mé vườn
đẫm tình mưa và nắng
Con mương nhỏ dập dềnh bèo dâu
nước lớn bò lên chùm rễ đước
tép bạc thơm ngọt phù sa
quẫy mình trong dòng nước đục
Quê hương nuôi ta bằng những điều bé nhỏ
bụi chuối sau hè
vườn dừa nghiêng bóng
tiếng gà chiều chạm tới bữa cơm xa
Bao năm thiên lý
con mang theo mùi khói bếp
đi qua những mùa phố thị
vẫn nghe lòng mình mắc cạn bên quê.
Tác giả: LÝ HOA SAO
TP. Hồ Chí Minh.
