- Thơ
- Một Lâm Xuân Thi đa diện: Từ triết luận đến trào lộng
Một Lâm Xuân Thi đa diện: Từ triết luận đến trào lộng
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Văn chương TPHCM xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ - doanh nhân Lâm Xuân Thi. Nổi tiếng với thương hiệu xe đạp Martin 107 từ hàng chục năm nay, nhưng không phải ai cũng biết anh còn là một tác giả có thơ được phổ nhạc rộng rãi và là người sáng lập Quỹ Tình thơ đầy nghĩa tình. Thơ Lâm Xuân Thi, như nhận xét của giới chuyên môn, thường "nhẹ nhàng, sâu lắng, dễ đi vào lòng người đọc" với những "nỗi niềm suy tư, trắc ẩn" về kiếp người. Chùm thơ dưới đây do chúng tôi tự “lượm” từ Facebook Lâm Xuân Thi, sẽ đưa độc giả vào hành trình chiêm nghiệm về sự mong manh của đời người, những dự cảm về thế sự, và cả những triết lý nhân sinh sâu sắc, qua đó phần nào lý giải vì sao anh tâm niệm: "Thơ làm cho tôi thấy việc kinh doanh của mình cần phải 'đẹp' hơn". Đồng thời, cũng xin giới thiệu hai ca khúc "Tận thế" và "Xin chào" - hai trong số các ca khúc được phổ từ các bài thơ cùng tên của anh.
CÓ HAY KHÔNG?
Có hay không... quỷ với ma
Có hay không... cõi âm và cõi dương
Có không... địa ngục, thiên đường?
Cho ta thắp nén tâm hương tội tình
Có hay không... chuyện chúng mình
Kiếp sau, kiếp trước là hình bóng nhau
Có không... duyên phận kiếp nào?
Cho ta duyên số trời trao kiếp này
Có không... chuyện cổ tích hay?
Con giun con dế chiều nay biết cười
Con chuồn chuồn biết giỡn ngươi
Con sâu đo đếm lại thời thế nhân
Có hay không cũng không cần
Ta sinh ra đã làm thân tội đồ
Có gì vui giữa hư vô
Có tên quỷ sứ với hồ ly tinh...
MỘT HÔM THẤY MÌNH
Một hôm thấy mình như chiếc lá
Không biết khi nào lá sẽ rơi
Khi nào cây không còn bóng cả
Gió sẽ mưa cho lá xa rời
Một hôm thấy mình như ngọn gió
Không biết khi nào gió sẽ bay
Khi nào mây không còn khói tỏa
Mây sẽ mù sương cho gió phai
Một hôm thấy mình như sợi khói
Không biết khi nào khói sẽ tan
Ta có khi không là cát bụi
Mà giữ làm chi chút tro tàn
Một hôm thấy đời như chiếc bóng
Bóng của mình hay dáng của ai
Ta có khi không là giấc mộng
Mà vội vàng chi thế gian này…
TẬN THẾ
Là khi trái đất ngừng quay
Là hôm trái đất bay bay giữa trời
Hay là ngày trái đất rơi
Ngày thiên địa cũng chơi vơi giữa dòng
Ngày sông suối chẳng thành sông
Những bông hoa nở thành bông hoa tàn
Rừng cây đợi phút tro than
Lá cây đợi đến giờ hoang mạc mình
Ngày hoàng hôn tiễn bình minh
Đêm thần linh tiễn sinh linh về trời
Ngày cao xanh bước thảnh thơi
Đêm dương thế trở về nơi bắt đầu
Ngày mưa gió hẹn mùa sau
Đêm giông bão vẫy tay chào biệt ly
Biển xa xưa vẫn rầm rì
Đêm nghe biển khóc thầm thì với ai
Là khi trái đất trùng vây
Là hôm trái đất thành mây bời bời
Hay là ngày…trái đất ơi
Trần gian có phải muôn đời tự sinh…
Tận thế | Thơ : Lâm Xuân Thi | Nhạc : Nguyễn Ngọc Thiện | Ca sĩ : Hiếu Rock
MƯA
Một ngày mưa tới mưa lui
Lòng không biết có nên vui hay buồn
Hạt mưa tròn, hạt mưa vuông
Giọt rơi rơi kể từ muôn kiếp nào
Một ngày mưa thấp mưa cao
Lòng không biết có nên chào hỏi ai
Hạt mưa kia, hạt mưa này
Giọt rơi rơi những khi đầy khi vơi
Hạt mưa à... hạt mưa ơi...
Tôi nghe tí tách từ thời xa xưa
Tôi ôm réo rắt khi vừa
Tôi rơi trầm bổng mấy mùa ấm êm
Một ngày mưa bớt mưa thêm
Đời xin chỉ một mình em suốt đời
Hạt mưa đất, hạt mưa trời
Giọt rơi rơi hiển linh lời thế gian...
KHÔNG ĐỀ
Không đi đâu
Không đến đâu
Không quay đầu là bờ bến
Mà sao vẫn qua cầu
Mà vẫn luỵ sông sâu
Không ngày xanh
Không mắt xanh
Không thắp lên niềm hy vọng
Chỉ mong cho chiều yên lành
Và đêm tối sẽ qua nhanh
Không cầu xin
Không cúi xin
Chỉ xin vòng tay trước ngực
Ôm lấy trái tim mình
Nghe nỗi niềm lung linh
Không thương ai
Không nhớ ai
Không môi hồng và má thắm
Không tóc ngắn tóc dài
Mà sao vẫn gái trai
Không là tôi
Không phải tôi
Không kiếp này hay kiếp khác
Mà sao vẫn luân hồi
Theo dòng thời gian trôi…
XIN CHÀO
Xin chào đất nước bình yên
Xin chào anh em ba miền
Anh em khi hiền khi dữ
Vẫn biết mình một tổ tiên
Xin chào đất nước đẹp xinh
Vườn cây thơm trái hoà bình
Anh em khi lầm khi lỡ
Vẫn còn nguyên một niềm tin
Tôi từ đất nước mà ra
Tôi xin còn có ông bà
Anh em khi về khi ở
Vẫn cùng một mẹ và cha
Vẫn chung nòi giống Lạc Hồng
Vẫn liền một dải non sông
Vẫn nhớ hoài câu chuyện kể
Ngày xưa con cháu Tiên Rồng
Mừng ngày nắng mới đầu năm
Cho tôi chào phút lặng thầm
Anh em ai còn ai mất
Ai cũng là người Việt Nam
Ai góc biển, ai chân trời
Ai xa xứ, ai quê người
Vẫn mong một ngày rạng rỡ
Sum vầy cho đất nước vui
Tôi chào đất nước từ lâu
Chắp tay tôi cũng nguyện cầu
Anh em khi chờ khi đợi
Xin cùng kẻ trước người sau...
Xin chào | Thơ: Lâm Xuân Thi, Nhạc: Võ Hoài Phúc