Hợp lưu của những dòng sông
Hợp lưu muôn nỗi long đong đổ về
Sài Gòn – Quê của muôn quê
Một cánh nhạn lả lơi
Sài Gòn xuân lộng gió
Khung trời nào bỏ ngỏ
Cho nắng tràn mênh mang...
Dòng Cổ Chiên hoàng hôn
Triệu đóa bần thắp lửa
Mũi xuồng vênh nỗi nhớ
Dòng sông bao lở bồi
Vòng tay cầu Mỹ Thuận
Khoác hai bờ thương yêu
Ru Trường An tròn khuyết
Tràm Chim nghiêng bóng chiều.
Mai nhất định sẽ về thăm Dầu Tiếng
Thăm lại những ngày khoác áo Xung phong
Những chiếc xe chở đầy hoa trên phố
Gánh cả mùa xuân đi dọc tháng ngày
Trên vỉa hè bê tông bon chen ồn ã
Hò… ơi… anh ba, anh bảy, anh năm có thương chị sáu… nhớ thầm, mắc cỡ
chi; lỡ thương thì tới liền khi, chớ mà dại chậm thì người thương đi rồi; tiếc
chi con sáo xổ lồng, anh hai ngồi hát – chị ba bế bồng ở bên sông.