- Thơ
- Từ phố biển đến thành phố mơ - Chùm thơ Nguyễn Loan
Từ phố biển đến thành phố mơ - Chùm thơ Nguyễn Loan
Thơ Nguyễn Loan mang một giọng điệu trữ tình, giàu cảm xúc trước những đổi thay của đô thị. Từ đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ sắc xuân đến phố biển Vũng Tàu đầy gió, chùm thơ là những cảm xúc chân thành về một không gian sống đang chuyển mình – nơi con người tìm thấy niềm vui, niềm tự hào và những rung động riêng.
VỚI VŨNG TÀU
Say rượu biển, gió ba bề ngợp phố
Ngược chiều nhau đi, vấp ngã vào nhau
Bãi Trước
Bãi Sau
Nặng bên nào không nỡ...?
Ngực chạm đâu cũng nồng gió Vũng Tàu
Biển cuồng nhiệt – biển đa tình đến vậy
Nghiêng phía nào cũng sợ lệch bờ môi
Về Bạch Dinh, tình còn vương Long Hải
Đành thốt lên: Da diết Vũng Tàu ơi!
Đành để biển buộc gió vào chân tóc
Nhịp sóng ngân neo chặt giữa tim mình
Lỡ mai xa Vũng Tàu – về phương Bắc
Để cho lòng thương nhớ đỡ chông chênh...

Minh họa: AI.
GIÓ VŨNG TÀU
Khi lảo đảo...
như người say
chậm rãi...
Khi ào ào... bầy ngựa chiến bất kham
Gió Vũng Tàu từ nhiều phương thổi lại
Hồn cứ chênh bên Bắc – lệch bên Nam
Chính vì thế ta như cánh chim vô lượng
Cứ lâng lâng... một cảm giác không... trời
Trước biển gió
Vũng Tàu chừng... vỡ vụn
Nhưng đâu ngờ – tất cả vẫn nguyên tươi
TRÊN ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ
Trên đường Nguyễn Huệ mùa xuân
Hoa hoa hoa... chảy thành dòng sông hoa
Nghe muôn hương sắc vỡ òa...
Mai, đào, hồng, cúc... kiêu sa nét cười
Đi trong lớp lớp... “sóng” ngời
Tình xuân lan tỏa từ lời hoa dâng...
Trên đường Nguyễn Huệ... bâng khuâng...
Hoa hoa hoa... chảy thành dòng sông thơ...
Tác giả: NGUYỄN LOAN
Tên thật: Nguyễn Văn Loan
Thành phố Huế.
