- Tin tức - Hoạt động Hội
- Cảm tác thơ Xuân – Chùm thơ Võ Văn Thọ
Cảm tác thơ Xuân – Chùm thơ Võ Văn Thọ
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Mùa xuân luôn mang những cảm xúc bình yên và ấm cúng nhưng cũng sâu lắng, Tết mang những sắc màu tươi đẹp làm bao tâm hồn phải lay động bồi hồi. Dù người đã trưởng thành hay già đi thì Tết vẫn là điều làm hồi sinh những kỷ niệm ngày cũ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Xuân – Tác giả Võ Văn Thọ.

Tác giả Võ Văn Thọ
NGÓNG TẾT!
Tháng Giêng lúa sạ bén bùn
Chạp còn chưa đến, mưa phùn lạnh căm
Xuân thì lưỡng lự ghé thăm
Còn không một kiếp con tằm nhả tơ?
Đông buồn lạnh cả ý thơ
Ai người sưởi ấm giấc mơ xuân về
Ngóng Xuân-đợi Tết về quê
Nhớ sao ngày ấy từng mê bài chòi
Lô tô, bầu, cá, tôm, gà...
Mà vui như Tết đậm đà khó phai
Tết về trong dịp Giêng - Hai
Tết xưa quyện với Tết nay đợi chờ!...
TẾT
Tết ơi! Có tự bao giờ
Mà nay vẫn cứ ngóng chờ mắt môi
Tết xưa nay đã qua rồi
Nhưng sao vẫn nhớ bồi hồi không quên
Tết về Xuân cũng ở bên
Ai xuôi, ai khiến vẹn nguyên bóng hình
Tết đâu phải của riêng mình
Cớ chi cứ nhớ như tình đơn phương
Tết về trên khắp phố phường
Tết về trên khắp ngã đường quê hương
Biển đảo cho đến biên cương
Rộn ràng đón Tết, vị hương ngọt ngào
Hoa mai nói với hoa đào
Cùng chung khoe sắc dịp vào Tết - Xuân
Trẻ, già ai cũng bâng khuâng
Được thêm tuổi mới ngàn lần ước mong
Trông cho thời tiết sáng trong
Công việc thuận lợi để lòng an nhiên
Tết - Xuân sum họp đoàn viên
Gia đình hạnh phúc vẹn nguyên không rời
GÙI MÙA XUÂN
Mùa Xuân sơn nữ kiêu sa
Gùi bao nhung nhớ màu hoa cải vàng
Trao - cho, đón - nhận. Ngỡ ngàng
Mùa Xuân ghé đến bản làng quê hương
Hoa cải diệu vợi hạt sương
Mùi hoa hay tóc thoảng vương núi rừng
Nhìn em bổng hóa ngập ngừng
Con tim thổn thức, bước dừng sơn khê
Xuân về ai bỏ bùa mê
Gùi bao nhung nhớ nét quê mặn mà!...
XUÂN VẮNG MẸ
Tết - Xuân rồi cũng sẽ về
Căn nhà xưa chị sửa sang
Bàn thờ tiên tổ ấm cúng
Nhưng sao hụt hẫng lạnh ngàn
Ba năm vắng bóng Mẹ hiền
Với bao sợi nhớ còn vương
Mẹ không còn trên cõi trần
Chỉ còn mùi của khói hương
Ngày Ba về với ông bà
Mẹ buồn càng thêm lặng lẽ
Tựa mình trên ghế xa xăm
Ngóng trông như con ngày bé
Nhớ những cái Tết ngày xưa
Còn thiếu thốn chưa đủ đầy
Có thịt heo Tết là mừng
Đôi câu đối đã vui vầy
Đêm giao thừa chờ đốt pháo
Nghe sao rộn rã mùa xuân
Mùa Tết xưa thành hoài niệm
Trong cảm thức nhớ lặng thầm
Đời người thật ngắn ngủi
Tết - Xuân cứ như cơn gió
Thoảng đến, thoảng đi vội vã
Để ngàn nỗi nhớ chơi vơi...
Võ Văn Thọ