- Thơ
- Đường hoa của lòng tri ân - Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân – Nguyên Hùng
Đường hoa của lòng tri ân - Chùm thơ Huỳnh Dũng Nhân – Nguyên Hùng
Từ những di cốt liệt sĩ được tìm thấy dưới lòng đất Công viên Lê Thị Riêng đến cuộc tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ, các tác giả Huỳnh Dũng Nhân và Nguyên Hùng đã ghi lại những rung động sâu sắc bằng hai góc nhìn riêng. Nếu Đường hoa tháng 10 là khúc tưởng niệm xúc động trên hành trình đưa tiễn những người lính, thì Dưới những bước chân bình yên lại day dứt về những cuộc trở về sau gần sáu mươi năm chờ đợi. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu hai bài thơ như hai nén tâm hương dâng lên những người đã hy sinh cho bình yên hôm nay.

Minh họa: AI
ĐƯỜNG HOA THÁNG 10
Huỳnh Dũng Nhân
Tôi đã đi qua rất nhiều đường hoa
Những đường băng hoa dã quỳ Đà Lạt
Đường Hoa Sài Gòn hội hoa xuân thơm ngát
Đường hoa Vũng Tàu bên bờ biển gió bay
Nhưng tôi lặng người trên đường hoa hôm nay
Từ công viên Lê Thị Riêng đến nghĩa trang liệt sĩ
Đoá hoa trắng hương những người lính trẻ
Vành khăn trắng nước mắt ướt mặt người
Những con đường vàng rực nắng tháng 10
Mà sao trĩu nặng lòng người đưa tiễn
Khói nhang bay hay hoa trời tỏa xuống
Đường hoa này hình chữ S nhớ thương
Hàng xe phủ hoa đi về cõi im lìm
Mái đầu bạc cùng bước chân thổn thức
Mắt bồ câu cô gái nào ngấn nước
Tuổi hai mươi như đóa hoa hòa bình
Em lớn lên chỉ nghe kể chiến tranh
Nhưng hãy nhớ về những người nằm xuống
Có những đường hoa vô cùng lãng mạn
Có những đường hoa của lịch sử hào hùng
14-10-2026
DƯỚI NHỮNG BƯỚC CHÂN BÌNH YÊN
Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM
Bao mùa xuân đi qua công viên
Bao đôi lứa hẹn hò chiều thứ bảy
Những khúc nhạc vang lên cùng điệu nhảy
Dưới những tiếng cười, các anh đã nằm đây.
Bao người mẹ bên ngọn nến lắt lay
Mâm cơm tối vẫn chừa riêng một chỗ
Bao người vợ trọn một đời mong nhớ
Chưa một lần nghe nói mộ chồng đâu.
Rồi một ngày đất mở những tầng sâu
Từng di cốt được nâng lên kính cẩn
Những người lính trở về trong hơi ấm
Của cháu con, đồng đội – những vòng tay.
Những mẫu xương rồi sẽ theo cánh bay
Vượt trời xanh tìm lại tên người đã khuất
Ngày còn sống, nào mơ bay Nam – Bắc
Giờ các anh bay trên biển rộng sông dài.
Một cuộc trở về sau hơn hai vạn ngày
Bao việc nghĩa vẫn chờ người nhen lửa
Có người thân không còn chờ được nữa
Để cháu con tiếp nối những lời thề…
TP. Hồ Chí Minh, 14/10/2026

Minh họa: AI