- Thơ
- Thành phố – từ ký ức đến tương lai - Chùm thơ Bùi Đức Tú
Thành phố – từ ký ức đến tương lai - Chùm thơ Bùi Đức Tú

TIẾNG THƠ ĐÔ THỊ MỚI
Tiếng cha ông vọng lại
tiếng vọng cổ, tiếng thơ
bóng dòng người mở cõi
in giữa mùa hoang sơ.
Bến Nghé nghiêng vai nhớ
Ba Son dệt đường tơ
cầu vút cong nốt nhạc
gieo mầm những ý thơ.
Thủ Thiêm bừng tia sáng
khát vọng gọi giấc mơ
metro lay mạch đất
trang đời dệt trang thơ.
Ô Thước vươn biển biếc
Vũng Tàu nối đôi bờ
vịn hai đầu nỗi nhớ
thêm lãng mạn miền thơ.
Sông Sài Gòn uốn lượn
ôm bóng phố nghiêng soi
khát vọng vươn biển lớn
gốm Lái Thiêu gọi mời.
Thành phố như trỗi dậy
tiếng thơ bừng tương lai
nghĩa tình và son sắt
hành trang bước dặm dài.

ĐÔ THỊ ĐÊM TRĂNG
Đêm nghiêng vào phố mới
mây quấn quýt dòng sông
Landmark treo bóng nguyệt
giữa đất trời mênh mông.
Sông uốn mềm dải lụa
trăng quyện mái chèo trôi
du thuyền bung ngũ sắc
câu vọng cổ tình đời.
Trăng đi qua kẽ lá
ghế đá kể chuyện tình
Ô cửa vừa chớp mắt
phố lên đèn lung linh.
Ánh trăng tràn phố mới
toả mát rượi lòng ta
Sài Gòn vui nhịp sống
vang điệp khúc tình ca.
LÊ THỊ RIÊNG
(Viết nhân Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ)
Đa đa lay rừng đước
phù sa trườn bờ kinh
bông điên điển nở sớm
cho miền quê thêm xanh.
Đôi bàn tay thiếu nữ
vá lại chiếc áo sờn
lá dừa nghiêng mái nhỏ
ngọn gió đùa chân thon.
Con nước xuôi lặng lẽ
thuyền ai ghé triền sông
áo bà ba lộng gió
nâng mái tóc bềnh bồng.
Bỗng cuồng phong ập tới
chị vội gói tuổi xuân
theo tiếng gọi Tổ Quốc
quyết vững chí săn gân.
Không gian như thảng thốt
bờ kinh bặt tiếng đờn
càng man rợ tra tấn
càng nung nấu căm hờn.
Trước lạnh tanh họng súng
chị anh dũng hy sinh
bàn tay bùng ngọn lửa
thiêu ngược kẻ hành hình.
Thành phố mang tên Bác
rạo rực mùa hoa tươi
công viên mang tên chị
xanh bóng mát cho đời.
Ôi, hồn thiêng sông núi
thấm đẫm tình quê hương
tên chị thành bất tử
mãi gần gũi thân thương.
TP. Hồ Chí Minh, 2026
Tác giả: BÙI ĐỨC TÚ
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM