Có cây phượng bến Nhà Rồng
Như là nhân chứng mãi không phai mờ.
Phượng đỏ cho tôi làm thơ
Hỏi con sóng tiễn Người xưa năm nào?
Mưa chợt đến
phố chiều thấm lạnh
kênh Tàu Hủ phập phồng bong bóng
Có nhiều bộ phim, cuốn sách nói về nghề y rất hay. Nhưng một tập tùy bút do đích thân nhà văn cũng là bác sĩ như tác giả Nguyễn Hoài Nam chấp bút, hé lộ những góc khuất cuộc đời thầy thuốc cuốn hút đến từng trang, lại là "của hiếm".
Phố nối phố
Tôi đi, về với phố
Nhà tiếp nhà tôi bươn trải tìm em
trôi đi trôi đi
phiên bản thế kỷ tôi một đống tạp nham
long nhong cuộc đời qua từng sọt rác
những gương mặt người
những phiên bản hóm hỉnh thế kỷ tôi
những phiên bản bạc phơ mà cạn quánh
những phiên bản lá vàng cứ khoái đậu trên cây