"Dòng sông là cội nguồn, là lịch sử, là kinh tế, là văn hóa,... và cũng là phận người gắn liền với sông nước, đồng thời cũng luôn gắn chặt với đất nước", bà Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM cho biết.
Kìa em, sen đã cuối mùa
Môi hồng uống giọt nắng thưa trời chiều
Chuông chùa vang tiếng cô liêu
Tôi nằm kiết già trên núi vắng
Đá mây ngàn tung hứng trăng rơi
Bắt đom đóm lập lòe phấn rũ
Ký ức làng xưa bên dòng sông Lam được tác giả Hoa Mai tái hiện một cách sinh động qua tập tản văn giàu chất thơ, có tên gọi ‘Trên đôi cánh thời gian’.
hẳng mơ đô hội phồn hoa
Đã như máu thịt ruột rà thiết thân
Bà con xa. Láng giềng gần
Tắt đèn tối lửa rất cần có nhau.
Cha như ngày tháng thân quen
Góc hè, xó chợ đỏ đen phận mình
Hàng cây khát nước lặng thinh
Xích lô bạc gió, xiêu hình cha đi