- Thơ
- Chùm thơ Bình Địa Mộc
Chùm thơ Bình Địa Mộc
Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
845 lượt xem
Nhà thơ Bình Địa Mộc
1. Tâm tư tháng bảy
Em còn có cái lớn hơn
Cây kim khâu mỗi bận sờn áo đông
Gió dùi thủng tẹt mênh mông
Lòi sau lưng cánh mục đồng trắng phêu
Thềm hiên nắng xắt lát rêu
Chỗ cây đà cửa ngồi thêu hòa bình
Con bồ câu trắng lặng thinh
Nghe đoàn tàu phút chuyển mình tiên phong
Phất phiêu chiếc lá giữa dòng
Trôi theo những thoáng buồm dong bồng bềnh
Sỏi đôi hòn khắc họ tên
Bước bên này lở hụt bên kia bồi
Que diêm bếp lửa mồ côi
Hai đầu củi chụm đầu bôi mặt cười
Hạt cơm cõng củ khoai bươi
Nắp vung bật nỗi buồn rười rượi xưa
Ngoài đồng bạ luống cày trưa
Nằm phơi bụng đợi cơn mưa ngắn ngày
Dăm ba cộng cỏ bàn tay
Vắt keo kiệt tháng năm bày mưu sinh
Em còn cái lớn hơn tình
Yêu anh se chỉ luồn nghìn mũi kim
Đêm về thổn thức trái tim
Tâm tư tháng bảy nổi chìm tháng ba
Sài Gòn, 7.2022
2. Trên tầng tháp cổ
Cơ mà em đã xưa đâu
Sao tầng tháp cổ mưa mầu trắng tang?
Bước chân dọ dẫm địa đàng
Tay quờ quạng bấu hồng nhan lùa thùa
Đường phố luống tuổi già nua
Cô chủ quán búi tóc mùa vu quy
Cuốc xe chiều chếch tà huy
Bóng hàng cây ngã tư duy môi trường
Hạt bụi cằn cỗi tha phương
Bám vào đâu cũng má hường chao dao
Ngọn đèn thảng thốt lời rao
Đêm khúc xạ trút hầu bao say nồng
Cơ mà em chữa theo chồng
Sao con đò giữa dòng sông chòng chành?
Đàn cá mất nước giao tranh
Nhành san hô phất cờ giành vinh quang
Cộng đồng rong biển cưu mang
Đơn bào ngực sóng vỗ tràn bờ xa
Cánh buồm căng gió phập phà
Đẩy cơn mê ngược dốc đà rêu phong
Hành trang chật ních cô phòng
Khuya rên rỉ cuộn tơ lòng đỏ đen
Trên tầng tháp cổ bon chen
Tiếng chuông vọng gác nhuộm phèn câu kinh
Cơ mà em đã vô tình
Giẫm lên sỏi đá gập ghình hoàng hôn
Sài Gòn, 7. 2022
3. Thương nhớ ngày xưa
Cái ngày tất cả bằng không
Lâu lâu đánh rấm vỗ mông chửi thề
Sáng đi chiều đếch muốn về
Mặc con chó duỗi cẳng kê mõm chờ
Mở toang cánh cửa ước mơ
Biết đâu Bụt hiện về thờ vận may
Bây giờ sáng tỉnh chiều say
Cuốn quanh nhung lụa biện bày vàng son
Đêm chênh chếch cánh tay lòn
Dưới lưng vợ sớm mỏi mòn ái ân
Thoạt nghe đầu ngõ bui bầm
Giật mình ném vội thăng trầm ra sân
Cái ngày xưa ấy xa dần
Chỉ còn ta với ta lần lượt đi
Tìm em rời rã thiên di
Trong im lặng sóng vỗ ghì chân mây
Khép cầu ván mục thân cây
Bước chân kẹp nát dấu giày thời gian
Tiếng chuông xé rách màng màng
Vại dưa hở nắp nắng quàng xiên khoai
Cái ngày ai chẳng đói hoài
Cuốc bao nhiêu đất để đòi mét vuông
Năm khi mười họa thoáng buồn
Thương chiền chiện đậu tiếc chuồn chuồn bay
Sài Gòn, 6.2022
Bình Địa Mộc
Bài viết liên quan
Xem thêm
Lê Thị Việt Hà - Chùm thơ dự thi
Đêm thành phố của tôiTừ ánh đèn không bao giờ tắt trong những căn phòng nhỏTừng chiếc máy chữ ngân vang dòng chảy suy tư trăn trởVẽ những giấc mơ không bao giờ kết thúcTiếng trẻ thơ chào đời khóc trên đôi tay cười.
Xem thêm
Lê Bá Duy - Chùm thơ dự thi
Nhà thơ!anh không thể dửng dưng trước những cuộc đời bất hạnhkhông thể say trước cám dỗ đời thường
Xem thêm
Lê Thanh Hùng - Chùm thơ dự thi
Theo tiếng nắng reo trên mái phốBóng người đi hối hả trượt quaEm đứng một mình trên giao lộCứ chần chừ, nhấp nhổm nhấp nha
Xem thêm
Thơ dự thi của Phùng Trang Nhung và Nguyễn Thị Thu Ba
Một cánh nhạn lả lơi Sài Gòn xuân lộng gió Khung trời nào bỏ ngỏ Cho nắng tràn mênh mang...
Xem thêm
Lương Cẩm Quyên - Chùm thơ dự thi
Dòng Cổ Chiên hoàng hôn Triệu đóa bần thắp lửa Mũi xuồng vênh nỗi nhớ Dòng sông bao lở bồi Vòng tay cầu Mỹ Thuận Khoác hai bờ thương yêu Ru Trường An tròn khuyết Tràm Chim nghiêng bóng chiều.
Xem thêm
Thi ca điểm hẹn với các nhà thơ Huệ Triệu và Trần Mai Hường
Thi ca điểm hẹn: Huệ Triệu - Trần Mai Hường với hành trình ấn tượng vì cộng đồng mùa covid
Xem thêm
Hoa sen về quê | Chùm ca khúc của Nguyễn Văn Thái
Chùm ca khúc của Nguyễn Văn Thái phổ thơ Nguyễn Thánh Ngã và Phạm Quốc Ca.
Xem thêm
Lương Sơn - Chùm thơ dự thi
Mắt thuyền trong mắt em cườitươi trong ánh mắt của người phương Nam..
Xem thêm
Hà Trọng Đạm - Chùm thơ dự thi
Sài Gòn ơi đã mấy thuở chia lyNay covid khó lường và nguy hiểmĐến với Sài Gòn nơi ta cần phải đếnHẹn trở về… Hội ngộ… Hiểu nhau hơn
Xem thêm