- Thơ
- Những hạt mầm trong gió tháng Sáu - Chùm thơ nhiều tác giả
Những hạt mầm trong gió tháng Sáu - Chùm thơ nhiều tác giả
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, những bài thơ nhỏ từ nhiều giọng viết khác nhau cùng gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho tuổi thơ và niềm tin vào những hạt mầm đang lớn.
Từ tiếng cười trẻ nhỏ, cánh diều đầu hè, lời ru của bà, bước chân đầu tiên đến lớp… đến những nhắn gửi âm thầm của cha mẹ về nguồn cội, lòng nhân ái và hành trình trưởng thành — mỗi bài thơ là một khoảng dịu dàng dành cho tuổi nhỏ, đồng thời cũng là lời tự nhắc người lớn giữ gìn phần trong trẻo của chính mình.

KHI CHÁU CÒN THƠ
Huỳnh Ngọc Lan
Ở nhà gọi vui là “Hít”
Thay nhau bồng bế hít hà
Miệng cháu xinh như nụ hoa
Ríu ran nói lời thanh khiết
Công việc có ngày rất mệt
Hết ca ba mẹ vội về
Hạnh phúc chờ sau cánh cửa
Cháu reo tiếng cười vỡ oà
Cháu như ngọn gió tự do
Đón chào niềm vui ngày mới
Ánh mắt trong veo tự tại
Ung dung chưa vương bụi trần
Thời gian của bà ngắn dần
Giấc ngủ mỗi ngày mỗi mỏng
Nguyện cầu bình yên gió lặng
Đồng hành mong cháu lớn khôn
Mai sau giữa muôn lời khuyên
Tin vào chính mình cháu nhé
Trên đôi chân mình có thể
Mới về đúng đích cháu ơi!
H.N.L.
CÙNG CON THẢ DIỀU
Đặng Xuân Mộc
Cha cùng con đi thả diều
Đầu hè, chiều mênh mông tím
Hoàng hôn cạn dần trên bến
Diều con no gió bay cao
Con muốn diều lên cao nữa
Mà dây đã chạm cuối rồi
- Cha ơi, con buông tay nhé
Để diều theo gió rong chơi?
Cha cười: Ừ, con hãy thử!
Vừa buông, diều chợt lạc phương
Nó nghiêng mình rồi rơi xuống
Con ngơ ngác gọi: Cha ơi!
Cha nhìn hàng cây trước ngõ:
Nếu người chặt mất rễ sâu
Cây không còn nơi bám đất
Làm sao xanh mãi ngày sau?
Cánh diều cần dây giữ lại
Mới bay xa tận lưng trời
Con người dù đi muôn hướng
Luôn cần nguồn cội, con ơi!
Đ.X.M.
EM LÊN LỚP MỘT
Ngô Quỳnh Lan
Chào lớp Lá, Mầm, Chồi
Em lên lớp Một rồi
Không đùa nghịch, ham chơi
Biết chăm ngoan, học giỏi
Bài học mở từng trang
Em đọc to, rõ ràng
Nắn nót từng đấu hỏi
Nét chữ thẳng ngay hàng
Mỗi ngày em đến lớp
Là một ngày thật vui
Cô giáo như mẹ hiền
Mai này em nhớ mãi
Từng con chữ em học
Ươm bao ước mơ dài
Lớp Một là viên gạch
Xây những tòa tương lai.
N.Q.L.
KHUYÊN CON
Khê Giang
Khi sống bám vào các loài cây
Đám Tầm gửi đã quên đi nguồn cội,
Khi để con cho người nuôi hộ
Tu hú quên tổ ấm gia đình.
Khi trốn vào vỏ ốc mưu sinh
Loại tôm ký cư đã bỏ quên lòng tự trọng,
Khi tự mình duy trì nòi giống
Lũ bọ lá đánh mất niềm tin.
Những điều con không được phép quên!
K.G.
LỜI RU CHO CHÁU
Lê Ngọc Mai
Bà ru cháu ngủ
Dưới màu ban mai
Bình minh ấm áp
Tắm thơm hình hài
Này đôi mắt sáng
Nhìn đời trong veo
Này đôi môi thắm
Nói lời thương yêu
Giấc mơ của cháu
Xanh miền ca dao
Cánh cò bay lả
Hương quê ngọt ngào
À ơi à ơi
Bà ru cháu ngủ
Một trời yêu thương
Mai này khôn lớn
Vẹn tình quê hương
L.N.M.
GIÓ HÁT
Vũ Thanh Hoa
(Tặng Vũ, Nga)
khi cơn đau đớn chảy trong huyết mạch
lan tỏa từng thớ thịt
tạo hóa chuyển dịch thăng trầm trăm năm
ban cho sinh linh nhỏ nhoi
cho Người làm Mẹ
mẹ nghe sóng vỗ
mẹ nghe gió hát
nghe hạt mầm bật lên xanh ngát
bản đồ đời có thêm định vị
đồng hồ thời gian đã có mốc hẹn giờ
mẹ bế con trên tay
bốn mùa nắng mưa dềnh dàng trước cửa
đồi dốc quanh co
vực sâu, ngõ tối
cạm bẫy bủa vây
lũ quỷ ma mang mặt nạ thiên thần
mẹ như chiến binh mạnh nhất
chưng cất nỗi đau
mang cả thanh xuân làm lá chắn
đường biết bao xa chân trần không mỏi
đưa con tới bến bình yên
29/5/2026
V.T.H.