- Thơ
- Chùm thơ Lục bát cuối năm - Tác giả Hồ Xoa
Chùm thơ Lục bát cuối năm - Tác giả Hồ Xoa
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Những ngày cuối năm luôn mang lại cho mỗi người những cảm xúc ngập tràn yêu thương và hoài niệm, những cảm xúc ẩn mình đâu đó nơi góc chùa xưa, nơi mảnh tình sót lại trong mùa trăng chín. Bằng lối miêu tả ẩn dụ, đã làm cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ mỹ miều. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh Xin giới thiệu chùm thơ lục bát cuối năm – Tác giả Hồ Xoa.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Đi chùa
Người đi bỏ lại tiếng chuông
Trong câu mô Phật là buồn hay vui
Chiều nghiêng bóng xuống xa vời
Lô Sơn khói sóng bên lời Chiết Giang (*)
Cổ viện Chàm
Chỉ còn điệu múa mà thôi
Những trăm năm đã tàn trôi qua rồi
Nỗi buồn của đá hay tôi
Của em hay của một thời lưu vong
Hồn Chàm cổ viện Bâng Khuâng
Người đi đâu gởi bàn chân nơi này
Đâu rồi gươm giáo, cờ bay
Buồn tênh bờ ngực, vai gầy hồng nhan...
Môi hồng
Đôi bờ thơm nở nụ hôn
Có mùa trăng chín chưa tròn người đi
Trôi theo phố thị kinh kì
Lòng còn đau nửa nụ cười tàn trăng
Mưa xuân
Mưa xuân hay mưa cuối mùa
Như nhau đời đã quá thừa kiểu mưa
Kiểu đời rèm mỏng song thưa
Che một bên mắt nhìn thừa hai bên
Lúa đông xuân
Lúa thời con gái xanh ngời
Đời ai cày cuốc quên thời con trai
Người đi về phía giêng hai
Tôi còn ngồi nhẩm mười hai phương trời
(*) ý trong bài " Lô sơn" Tô Đông Pha
Hồ Xoa