- Thơ
- Dấu chân trong miền vắng - Chùm thơ Khuê Việt Trường
Dấu chân trong miền vắng - Chùm thơ Khuê Việt Trường
NGƯỜI VỀ
Người về hôm qua hay hôm kia?
Trên con phố, cây bỗng chao trong nắng
Ngày như thể vừa qua cơn mưa muộn
Gột rửa từng ô cửa phía trăm năm
Người mặc áo vàng hay áo xanh?
Có cầm một đóa hồng để kiếm người trao tặng
Những viên sỏi ven đường giả vờ im lặng
Để lắng nghe chân bước người về
Để lắng nghe bao nhiêu con sóng
Đã vỗ về những trái tim đau
Chúng ta từng qua nhau
Từng vội lạc chốn người
Nơi núi gọi những con đường mòn
Nơi cỏ cây hò hẹn
Người có về kịp bữa cơm chiều nay?
So đôi đũa trong tiếng cười
Chỉ cần như thế...
21/3/2026

SỚM MAI CON PHỐ CŨ
Sớm mai con phố cũ
Có người đã đi xa
Con dế bên hiên nhà
Ngủ vùi trong nỗi nhớ
Ai ngồi bên cửa sổ
Nói chuyện với lá vàng?
Ai ngồi bên giếng cổ
Hỏi thăm một bóng hình?
Gió đã đi vạn dặm
Len vào từng xa xăm
Hỏi thăm từng thị trấn
Hỏi thăm từng cánh rừng
Ai hát sai nhịp phách
Rơi giữa mênh mông này
Mà giữa phiên chợ vắng
Tiếng hát gầy hơn xưa
TRÊN CÁNH ĐỒNG LÚA ĐÃ ĐƠM BÔNG
Lâu lắm rồi mới về đây, có phải
Những con đường cỏ mọc, châu chấu bay tung
Nơi gió hỏi con cua bên dòng nước chảy
Đã tìm ra chưa ân tình thuở cơ hàn?
Nơi ngõ nhỏ, vạt tre già nghiêng ngó
Lũ trẻ năm nào đi miết đã về chưa?
Vạt cải mẹ trồng lên ngồng từ thuở nọ
Cứ vùi trong thương nhớ, mãi vàng hoa
Nơi cội rễ đã thành ghế ngồi thuở ấy
Cây đa làng dùng lá rụng để tìm nhau
Cô gái ngày xưa gánh nước, nhốt buổi chiều
Nay búi tóc giữa phiên chợ đời đong đếm
Nơi câu hát ném giữa trời mênh mông quá
Người đi xa, người ở lại, người tha phương
Những cánh đồng tới hẹn, lúa đơm bông
Ai đã lạc trong cõi đời này, trong mê muội?
27/3/2026
______________
Tác giả: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nha Trang.
