- Thơ
- Những điều thiêng liêng - Chùm thơ Minh Hương
Những điều thiêng liêng - Chùm thơ Minh Hương
NGÀY CỦA MẸ
Mẹ tôi dáng nhỏ hao gầy
Tóc chưa kịp trắng như mây đã già
Một đời quanh quẩn vào ra
Ruộng nương bếp núc vườn cà luống rau
Tuổi chưa bỏm bẻm nhai trầu
Trời cao nỡ bắt qua cầu vãng sanh
Thương con nhắm mắt chẳng đành
Ra đi lòng vẫn còn canh cánh lòng
Bến đời vất vả đục trong
Chắt chiu năm tháng nặn dòng sữa thơm
Rưng rưng con những tủi hờn
Ngày xưa no đói cháo cơm mẹ nhường
Bây giờ mĩ vị cao lương
Quắt quay con những miền thương thuở nào
"Cái cò lặn lội bờ ao"
Câu ca dao khóc ru vào thinh không
Khi xưa mẹ ẵm mẹ bồng
Mong con khôn lớn mẹ trông từng ngày...
Đất trời thỏa sức tung bay
Vẫn không đi hết vòng tay mẹ hiền
Một chiều cháy dạ mộc miên
Nôn nao nghe tiếng con chiền chiện kêu
Nắng non võng cả vạt chiều
Chùm thơ kính mẹ nở kiêu hãnh mùa
Vũng Tàu 10.05.2026

KHÉP LẠI NỖI ĐAU
Người lính già
mái tóc đã bạc phau
những nếp nhăn gằn sâu nơi khóe mắt
nét trầm tư thoáng buồn trên gương mặt
chi chít thời gian sạm lớp da mồi
ngước nhìn về phía biển xa xôi
chiếc áo ông mang
vô tình đẹp thêm con tàu ra đảo...
Trên boong tàu huyên náo
tiếng xì xồ của du khách người Tây
chuyến cao tốc chở đầy
những buồn vui lẫn lộn
chung một hành trình
đến với Côn Sơn
Biển mênh mang
sóng chẳng còn hờn
những ngày xưa bão giông chìm nổi
kiếp gông xiềng tăm tối
Côn Đảo giờ đây đỏ chót những con tàu
Những thế hệ sau
của hai đầu chiến tuyến
họ râm ran những câu chuyện hoà bình
khép lại cuộc chiến tranh
nỗi đau và tội ác...
cùng nghe chung một bản nhạc về một mùa hoa đang mở trên đài
Lặng lẽ chiều
chiếc áo bạc phai
những tấm huân chương gim đầy bên ngực trái
cả những vết thương còn đang quằn quại
om ỉ đau giành giật trái tim già
Những đồng đội đã xa
nơi biển trời sương gió
dòng chữ ''VÔ DANH" trên những bia mộ cỏ
găm xuống chiều đau thắt cả Hàng Dương
Người lính già
gấp lại những đau thương
đốt nén tâm nhang cắm lên từng ngôi mộ
lẫn trong làn hương gió
du khách gần xa đang kính cẩn nghiêng mình
xoa dịu những hy sinh
của một thời đáng nhớ
Tháng Tư
mùa hoa lê ki ma nở
hòa bình đẹp khắp muôn nơi
đất nước hồi sinh sông gấm biển trời
nối rộng vòng tay đón những mùa xuân mới!
Vũng Tàu 09.05.2026
TỔ QUỐC LÀ GÌ
Tổ Quốc là gì
em có biết không
là núi
là sông
là cánh đồng quê đấy
là ngọn heo may những chiều hây hẩy
ru cánh cò bay lả bay la
Là những điều thật giản dị trong ta
là câu thơ
là điệu chèo em hát
là giọt phù sa thơm mùa trĩu hạt
là tiếng khóc đầu đời
là cánh võng đưa nôi
Là biên cương
biển trời
mặt đất
là nắng hanh non trên đồng dát mật
là những bờ tre xạc xào đêm gió mát
đợi trăng về ngân khúc yêu thương
Tổ Quốc là gì
mà ai cũng vấn vương
ăm ắp trong tim
dạt dào nỗi nhớ
lưu luyến người đi
nặng tình người ở
như nốt nhạc trầm trong những vần thơ
Dẫu bão giông cũng chẳng thể phai mờ
cứ mênh mang một tình yêu son sắt
như câu ca dao gừng cay muối mặn
luôn ngọt ngào dòng sữa mẹ yêu
Tổ Quốc thiêng liêng không một sớm một chiều
mà chắt chiu từ ngàn năm bồi đắp
từ những thương đau tháng năm dằng dặc
cha ông mình dựng nước xây non
Tổ Quốc là nhà cho những đứa con
dù đi đâu cũng nhớ về nơi đó
muốn hy sinh dù là bé nhỏ
cho Tổ Quốc mình đẹp mãi những mùa xuân
Vũng Tàu 12.04.2026
Tác giả: MINH HƯƠNG
Chi hội Nhà văn Bà Rịa – Vũng Tàu.
