Anh sống giản dị, chân tình và rất quan tâm đến bạn bè
trí tưởng người đời nhìn thấy mù sương phủ trùm đời sống
và nỗi buồn xám xịt trong ngữ điệu như nhiên
Giữa tâm dịch đang giày vò thành phố
Sài Gòn hồn nhiên trong những ngày tỏa nắng
Sài Gòn đau như thân thể em đau
Từng góc phố thân thương
Nhân dân đang chờ đợi những sáng tác vừa kịp thời vừa sâu sắc của nhà văn, đặc biệt trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, giữa mùa “chống dịch như chống giặc”.
Thèm nghe tiếng hót bầy chim nhỏ
Thèm được tự do buổi hẹn hò
Nhớ quán cà phê cười rôm rả