Giữa không gian rộng thênh trầm buồn lại cô đặc nỗi cô đơn
Đêm thanh vắng tiếng kèn sắc-xô-phôn bỗng vang lên...
Trước nỗi đau của đồng loài cốt nhục
Ta vẫn nhẹ nhàng click yêu thương!
Như tin đã đưa, vào sáng ngày 19/3/2021, tại Trụ sở Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Hội Nhà văn tổ chức buổi ra mắt 3 Hội đồng chuyên môn khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
“Tới đây sứ sở lạ lùng
Chim kêu cũng sợ, cá vùng cũng ghê”
Tám mươi ngày ở yên trong nhà,
Cây cỏ trong vườn dường như tươi hơn.
Phương Nam rộng lòng nắng gió
đầy như giọt sương tinh khôi buổi tiễn ta đi, đậm như ngọn gió mùa thu hôm đón ta về