- Thơ
- Phố người ta – Chùm thơ Bình Địa Mộc
Phố người ta – Chùm thơ Bình Địa Mộc
BÁNH MÌ SÀI GÒN
Bán bốn ổ bánh mì không
hai ổ chả lụa hai đồng thịt quay
cô chủ quán triệt bàn tay
gắp gắp - bỏ bỏ - chỗ này chỗ kia
Nắng mai tổng hợp ngàn tia
đổ vàng vạt áo xanh thìa lung linh
hồi còi xe bus giật mình
đánh rơi ký ức chiến binh một thời
Chiếc khăn dù quấn rối bời
choàng ngang róc rách ngọt ngời thanh xuân
nụ hôn trăng khuyết trầm luân
bờ môi tháng tám thâm quầng tháng năm
Bánh mì có nhân thịt bằm
có bơ đậu phụng vị đằm đã ngon
có dưa leo - có hành ngò
nước chan truyền thống - chả giò phu thê
Người mua xuất xứ thôn quê
có khi thành phố hoặc về từ xa
bánh mì theo bước bôn ba
thăng trầm khắp nẻo ta bà mênh mông
Có khi dăm ổ mì không
vừa lưng lửng bụng vừa lòng tha phương
có lúc thịt cá vấn vương
vừa yêu tỉnh lẻ vừa thương tỉnh thành
Cảm ơn đường phố cây xanh
xe bánh mì đẩy loanh quanh thị trường
cô nàng xứ nẫu dễ thương
bán chi không bán - bán hương thật thà
Sài Gòn, 10.2024

SÀI GÒN SƯƠNG MÙ
Sài Gòn trời đã sương mù
em đằng trước - tôi lù lù đằng sau
nhưng mà chẳng thấy ai đâu
có chăng chỉ vạt áo nhàu mưu sinh
Chạy nhanh sợ vướng bùng binh
chạy chậm sợ bất thình lình xuân sang
nên chi tôi mãi lan man
leo lên lề đá chống ngang ngó chừng
Sài Gòn mây trắng ngập ngừng
bay về đâu thuở đã từng xa xăm
cô gái quảng cáo da ngăm
lắng nghe doanh số cuối năm chau mày
Lớp bụi ô nhiễm cầu may
chậu hoa tết đã sớm bày công viên
đè lên nỗi nhớ triền miên
ngày này năm ngoái chợ phiên giăng mùng
Sài Gòn sương khói chập chùng
giá xăng tăng nhẹ xe dùng dằng qua
ngã tư đèn đỏ nhẩn nha
bật lên là để người ta cúng dường
Tôi từ phiêu bạt tư phương
chạy theo em để tìm đường về quê
nhưng mà đằng trước lê mê
đằng sau một mái tóc thề - rằng ai?
Sài Gòn, 01. 2025
SÀI GÒN NHẬP CƯ
Ở đây phố của người ta
Có trạm biến thế ba pha phập phù
Nửa đêm văng vẳng lời ru
Nhớ ngọn đèn vặn lu lu giật mình
Có cây cầu vượt lung linh
Bắt qua ký ức bùng binh lòng vòng
Con đường thắt đáy lưng ong
Bác xích lô đạp ngược dòng thời gian
Ở đây thị tứ âm vang
Tiếng động cơ lẫn tiếng đàn ghi ta
Chàng sinh viên hát tình ca
Ly trà đá lạnh tan ra từ từ
Gác trọ cũ ván lắc lư
Gối chăn thức giấc ậm ừ ho hen
Mũi lòng tịnh thất ủ men
Câu kinh bỏ ngỏ bon chen bỏ bùa
Ở đây kẻ bán người mua
Mỗi phiên chợ một ngôi chùa từ bi
Đồng tiền bát gạo đôi khi
Biến con cá chép tấu gì cũng hay
Ngồi buồn bẽ đốt ngón tay
Kêu răng rắc ạ mới hay đông về
Ở đây cơm áo lê mê
Nhập cư nhấn phím vụng về nhắn tin
Sài Gòn, 10. 2025
Tác giả: BÌNH ĐỊA MỘC
Hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh
