- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Cảm xúc tháng Tư của Đại tá, nhà thơ Trần Quang Khánh
Thi ca điểm hẹn: Cảm xúc tháng Tư của Đại tá, nhà thơ Trần Quang Khánh
(Mời click vào logo trên đây để truy cập chuyên mục)
Với những trải nghiệm phong phú của đời lính từ năm 1978, hơn 10 năm là chiến sĩ bộ đội đặc công, 30 năm là chiến sĩ bộ đội biên phòng; đại tá, nhà thơ Trần Quang Khánh tiếp tục để lại dấu ấn qua tập thơ thứ 3 “Những đám mây mùa thu” (NXB Hội Nhà văn) với những dòng thơ về đất nước, về chiến tranh, về đồng đội...
“Ta lặng đứng giữa biên cương Tổ quốc
Trắng mây trời, trắng cả rừng cây
Trắng mái tóc đoàn quân đi trong gió
Đôi mắt đen rọi sáng cả đêm ngày…
…Tổ quốc ở trong tim người chiến sĩ
Người ra đi, cùng người sống ôm ghì
Dẫu có hóa thành muôn vàn sương khói
Vẫn quyện vào sông núi chẳng chia ly”
"Nước Việt ơi ta gọi mãi tên người
Từng giọt máu rải đều trên sông núi
Trên cát vàng, đáy biển Đông sóng dữ
Trên hạt lúa vàng, sau mỗi lũy tre xanh
Bước đi em, bước đi bạn... ngẩng cao đầu
Xua hết những buộc ràng quá khứ
Ta giọt máu chung cội nguồn lịch sử
Tháng Tư về ta đến với tương lai!"
Nguồn: Thi ca điểm hẹn VOH.