- Thơ
- Phan Thành Đạt và chùm thơ Xuân 1-2-3
Phan Thành Đạt và chùm thơ Xuân 1-2-3
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Với cách biểu cảm ngôn ngữ sinh động mà cũng sâu lắng như tiếng lòng của tác giả, đau đáu nỗi niềm. Những thanh âm cuộc sống cuộn trào trong những dòng thơ, khơi gợi hình ảnh đa chiều của vạn vật. Ở nơi đó, dòng chảy thời gian được hòa quyện cùng sương khói, phiêu lãng và tĩnh lặng…Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Xuân 1-2-3 của tác giả Phan Thành Đạt.

Nhà thơ trẻ Phan Thành Đạt
Chạm
Sự sống vươn lên xuyên qua lớp đất cằn cỗi
Chân trời loang vệt đỏ tựa môi cười nắng mai
Thời gian không nằm trên tờ lịch năm ngoái
Vạn vật mặc vào màu xanh bất tận
Thấy mình trong tiếng hót của bầy chim bay lạc.
Một giọt sương thuần khiết thanh tân
Nắng thức giấc trên môi hồng thiếu nữ
Gió mang hương vị ngàn năm cũ quay về
Cánh én dệt bài thơ lên vòm trời xanh thẳm
Nụ đào e ấp giấu mình trong tà áo lụa là
Lòng người như dòng sông chở đầy khát khao thầm lặng.
Vô tận chảy tràn qua khe cửa thời gian
Cả nghìn năm cô tịch bỗng hóa thành tiếng chim lách chách
Mùa xuân kể về giấc mơ những cánh hoa
Dưới đáy chén trà sương khói hiện lên hình hài của mây trắng
Mọi dấu chân phiêu lãng cuối cùng đều trở về nơi khởi đầu của cỏ dại
Xuân đang ngồi tĩnh lặng giữa trái tim đá.
Thành phố thay màu
Ngày hôm qua tan vào màn sương tất tả
Dòng người trôi đi như sợi chỉ thêu áo cưới
Đèn đường nở ra những chùm sáng hy vọng
Vỉa hè loang loáng nước sau một đêm dài nằm nghe phố xá thở than
Vừa xuân.
Phan Thành Đạt