- Thơ
- Tháng Bảy còn những cuộc trở về
Tháng Bảy còn những cuộc trở về
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát và sự hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn luôn hiện diện trong ký ức dân tộc. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ của Phạm Đình Phú và Trần Ngọc Phượng – các nhà thơ cựu chiến binh, hội viên Hội Nhà văn TP. HCM. Từ hành trình tìm hài cốt người cha, tiếng ru dành cho người đã khuất đến những suy ngẫm về tháng Bảy và những "bến không chồng", mỗi bài thơ là một nén tâm nhang lặng lẽ, nhắc chúng ta rằng hòa bình hôm nay được bồi đắp từ biết bao sự hy sinh, và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước chưa bao giờ là câu chuyện của riêng tháng Bảy.

CHA LÀ ĐẤT NƯỚC Ở TRONG CON
(Dùng 35 ngày nghỉ phép đi tìm hài cốt cha)
“45” năm, cha lặng lẽ chiến trường xa
Con tìm đến, đưa cha về quê mẹ
Đèo Hòa Mỹ chiều nay mưa tầm tả
Rừng Thừa Thiên nghiêng ngã gió bốn bề
Tấm ni lon dành che hài cốt
Con tìm cha mò đáy biển tìm vàng
Tay đồng chí nâng niu đồng chí
Cơn mưa rừng tràn khóe mắt rưng rưng
Dưới trời mưa, nén hương cháy đỏ
Con thắp dâng cha bằng lửa lòng mình
Đỉnh núi cồn cào òa cơn sóng vỗ
Xóm làng thao thức đón bình minh
Hòa thành đất, cái gia tài vô giá
Vóc dáng nội cho đã mất rồi
Thành đất cả dòng tên bà gọi
Đất khai sinh “Liệt sĩ” dưới hoa đồi
Hôm nay cha trở về quê mẹ
Gửi lại tuổi xuân và trận đánh cho rừng
Nắm đất linh thiêng trong bình sứ nhỏ
Linh hồn cha – đất nước, quê hương...
TRỌN ĐỜI RU CHA
À ơi! ...
Chưa ru Cha được một lời
Cha đã vội vã về nơi non ngàn
Hôm nay con thắp nén nhang
Dâng lên phần mộ “ánh vàng cờ sao” (*)
À ơi!
Hồn thiêng nồng ấm gửi trao
Con xin ôm trọn Cha vào ngực con
Từ lâu Cha đã không còn
Sao lòng quặn thắt nỗi buồn chưa nguôi?
À ơi!
Công cha tựa núi, biển, trời
Vì Tổ quốc, trọn cuộc đời hy sinh
Cha cho con một dáng hình
Cùng con trên cuộc hành trình ngược xuôi
À ơi!
Mưa tuôn, nắng cháy cuối trời
Áo sờn vai vá, nón cời che con
Mẹ “sang đò” cuối dòng son
Mình Cha lặng lẽ vuông tròn trầm kha...
À ơi!
Tuổi thơ dại chưa bước qua (**)
Chưa tròn chữ “hiếu”, Cha “đi xa” rồi!
Từ lâu cách biệt đôi nơi
Con xin được trọn một đời “ru Cha!”
À ới! ...À ơi!
---------------
* Cha về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Nầm
** Con chưa tròn 4 tuổi
THÁNG BẢY
Tháng Bảy
Sáng nắng, chiều mưa
Hướng dương nở vàng
Trên triền đồi, thảm cỏ
Hoa sấu rụng
Ngõ xưa, phố nhỏ
Hương khói bay
Phủ khắp nghĩa trang
Tháng Bảy
Tháng bắt đầu
Của nửa cuối năm
Đường phía trước
Gập ghềnh sỏi đá
Đừng ngại ngần
Tháng ba chìm, bẩy nổi
Mưa rât to và nắng cũng rât to
Tháng Bảy
Tri ân những người đã mất
Nhớ bạn xưa
Đói rừng quay quắt
Mâm cỗ đủ đầy
Gọi nhau về họp mặt
Những linh hồn
Uẩn khuất bốn phương
Hãy về đây
Phán xét
Bao dung.
BẾN KHÔNG CHỒNG*
Qua bao tương đài Liệt sỹ
Bảng vàng Tổ Quốc ghi công
Về đây cúi đầu lặng lẽ
Bên bia đá "Bến không chồng"
Thụy Liên* nước chảy xuôi dòng
Bến xưa , người đi người ở
Một thời đạn bom khói lửa
Một thời con gái không chồng
Người đi trống dong cờ mở
Trai làng biền biệt đi xa
Thương bao phận đời con gái
Chày đêm giềng giã não nề
Mơn mởn như lúa đang thì
Mướt xanh cánh đồng năm tấn
Mắt buồn gửi vào xa vắng
Cô đơn xé nát cõi lòng
Người đi sao chẳng trở về
Bao năm cắm sào em đợi
Ước mong làm chồng làm mẹ
Nụ hôn khao khát đầu đời
Người đi ngang dọc tung hoành
Bước chân băng rừng lôi suối
Biết đâu trời đất phũ phàng
Cướp em một thời con gái
Đất nước ngàn năm máu chảy
Sừng sững bao núi vong phu
Bến không chông còn vọng mãi
Chuông chùa sâu lắng lời ru
* Bia lưu niệm Bến không chồng được xây dựng trên nến sông Định Đoài xã Thụy Liên huyện Thái Thụy Thái Bình