- Thơ
- Chiều phố lất phất Xuân - Chùm thơ Nguyễn Nguyên Phượng
Chiều phố lất phất Xuân - Chùm thơ Nguyễn Nguyên Phượng
CHIỀU PHỐ
(Tặng nàng tên Mai)
Lưng chiều
ngọn tàn phai
Chim chao cánh phố
khói bay ngập ngừng
Chở chiều
nếp cẩm xôi lừng
Chị rao mời số
tao phùng giấc mơ
Chuông nhà thờ
bay hững hờ
Chuyến xe bus muộn
mặc chờ thế nhân
Hiên đời
ai đứng tần ngần
Đếm trôi hạt bụi
trong ngần tà huy
Má ngồi
khâu lại xuân thì
Sống ngày qua bữa
Lo chi qua đời *
Vang quanh
ai gọi Tết rồi
Em ngang bất chợt
Mai ngời áo xuân.
Mỹ Tho, 4/2/2026
*Từ tục ngữ lạc quan đường phố: Sống qua ngay chờ qua đời

LẤT PHẤT MƯA XUÂN
Mưa như là giăng nhớ
Trong huyền hồ nỗi nhau
Bâng khuâng chiều trôi muộn
Sóng thời gian bạc đầu.
Thả rơi tà áo mộng
Cúc thêm vàng xa xăm
Tìm em đâu tiếng vọng
Hát khúc đời trăm năm.
Mõi nhừ chân cuộc lữ
Thoáng mưa sao tần ngần
Tình thơm màu Thạch Thảo
Em về lất phất xuân.
Mỹ Tho, 27/2/2026
TRONG CÕI MỊT MÙ
(Theo thể Gaonesa)
Nhành mộng rẩy run lệ đắng
Mùa rơi phía nhớ lay phay
Níu nhau niềm nỗi rưng sầu
Đọng môi mềm buổi chia tay
Bông phượng vô tư giấc nắng
Hạ nghiêng thắm đỏ dòng thư
Ve ran khúc tạ từ này
Nghe tình tha thiết huyền như
Ngậm ngùi giọt chiều cung lặng
Mênh mang áo vời tìm đâu
Vẫn xanh trong cõi mịt mù
Cuộc trần thơm ngát tình đầu.
Mỹ Tho, 24/3/2026
Tác giả: NGUYỄN NGUYÊN PHƯỢNG
