- Thơ
- Dừng lại để rồi đi - Chùm thơ Châu Hoài Thanh
Dừng lại để rồi đi - Chùm thơ Châu Hoài Thanh
MƯỢN CHỮ
Thời mẹ cũng có người mượn chữ
Nói bụi tre đè bụi hóp giữa chừng
Đi hết cuộc đời con mới biết
Cuộc tàn mới tỏ mặt người dưng.
BẢN CHẤT
Tắt điện vẫn là đêm thành phố
Chấp chới ánh đèn vẫn cứ quê.

DỪNG LẠI ĐỂ RỒI ĐI
(Viết ở ngã ba đường Cầu Cháy – giao với đường 3/2 - Phường Phước Thắng)
Đôi khi dừng lại ở ngã ba
là anh đang đứng trước sự lựa chọn
con đường nào ngắn nhất
Đôi khi đêm thức trắng
là anh sợ
sau giấc ngủ chẳng thấy bình minh lên
Đôi khi im lặng thật lâu
là anh đang nói với em thật nhiều
Mỗi ngày anh đều nhận ra
sự thật luôn đằng sau giả dối
Thế giới bé nhỏ
trang giấy trắng hồn nhiên
không phải anh không muốn viết gì thêm
mà anh sợ viết ra người đời sẽ khóc
Giọt nước mắt không sinh ra từ vô cảm
lời nói khoếch trương sự hoài nghi
tình yêu
không chỉ là ngôn ngữ
Bình minh không lớn lên từ giấc ngủ
và một ngã ba đường
dừng lại
để rồi đi...!
Tác giả: CHÂU HOÀI THANH
Phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh
