- Thơ
- Giới thiệu thơ Lê Văn Hóa
Giới thiệu thơ Lê Văn Hóa
"Hương thời gian ngào ngạt bủa vây quanh/ Tình trăng gió nồng nàn hương huyền diệu/ Với cuộc sống tình yêu không thể thiếu/ Vì tâm hồn nguyên liệu của tình yêu/ Chân lý cuối cùng, vẫn chỉ có bấy nhiêu/ Tình bất diệt, yêu, yêu là lẽ sống." Lê Văn Hóa
Nhà thơ Lê Văn Hóa
TÌNH TRĂNG GIÓ.
Ánh mắt em đưa anh vào tình sử
Trăng lung linh tơ liễu gió ru hời
Mặt hồ thu gợn sóng, mảnh trăng rơi
Tim thổn thức thì thầm câu tình ái
Tình bỏng cháy cả hình hai tê dại
Hai tâm hồn hòa quyện giữa trần ai
Và đôi tim trỗi nhịp giữa đêm dài
Tình ôm ấp nỗi niềm yêu phơi phới
Em, em ơi ! Ta còn gì mong đợi
Hãy ngân lên cung bậc bản tình ca
Em xiêm y lộng lẫy dưới trăng ngà
Môi nồng cháy nụ hôn ngừng tiếng thở
Khi buông xa, không gian trùm nỗi nhớ
Gom mộng về đánh thức giấc mơ hoa
Bản tình ca không bao giờ băng giá
Trên tình trường không có trạm dừng chân
Dìu nhau đi, em đừng có bâng khuâng
Mặt đối mặt áp môi tình chan chứa
Gò bồng đảo hương trời thơm hoa sữa
Anh gục đầu chiêm ngưỡng ngất trời mây
Và cùng em đều cảm thấy ngất ngây
Giữa trần thế hai linh hồn say đắm
Ôi ! Êm ái, men tình dâng nồng thắm
Giữa trời xanh mây trắng với trăng thanh
Hương thời gian ngào ngạt bủa vây quanh
Tình trăng gió nồng nàn hương huyền diệu
Với cuộc sống tình yêu không thể thiếu
Vì tâm hồn nguyên liệu của tình yêu
Chân lý cuối cùng, vẫn chỉ có bấy nhiêu
Tình bất diệt, yêu, yêu là lẽ sống.
SAY TRĂNG.
Không nuối tiếc những đông tàn quá khứ
Không hoài mong thao thức đợi xuân về
Nhưng dù sao ta vẫn cứ say mê
Trăng thánh thể ánh vàng gieo tình tứ
Trăng Nguyên Tiêu gót chân mòn viễn xứ
Hồn lưu linh tửu nhập nỗi cuồng si
Có ai đó tỏ chút tình nhân ái
Cho cõi hồn sót lại chút tu mi
Trăng muôn phương, tứ hải, chí nam nhi
Xuân đã đến giữa vô cùng tuế nguyệt
Nỗi niềm riêng cung thương nào luyến tiếc
Ta kiếm tìm còn lại được những chi
Tóc pha sương tiếc thương trời dĩ vãng
Điểm danh tìm bè bạn những còn ai
Trong cuộc sống ngược xuôi đường giong ruỗi
Bước chông chênh khập khiễng kiếm tương lai
Đêm Nguyên Tiêu say tình chân hư ảo
Bước lãng du xuân nguyệt bóng hoàng mai
Xiêu hồn phách ngậm ngùi thương tiếc nhớ
Ngàn năm sau ta lại sẽ đầu thai
Bầu mỹ tửu chọn tay ngà chuốc rượu
Cho say trăng xiêm áo thoát hình hài.
Trăng nguyên tiêu say khướt giữa trần ai.
MỘNG TRIỀU DÂNG
Ngàn hoa trăng phủ dương gian
Tình ca hương lửa cung đàn vọng âm
Vàng trăng dịu mát tình thâm
Nghe trong tâm thức thanh âm mơ hồ
Mộng tình mờ ảo hư vô
Mênh mông biển sóng nhấp nhô sắc vàng
Trăng tàn liễu rũ thềm hoang
Giữa trời trăng gió mơ màng giấc hoa
Tầm nguyên dấu mộng tiên nga
Dáng em xiêm áo thướt tha diễm kiều
Rèm mi ánh chớp hương yêu
Vòng tay ôm mộng cường triều bão giông
Bước xiêu lệch đất hư không
Dừng chân đổ bến giấc nồng lặng trôi.
NIỀM RIÊNG
Giữa hồn tôi có dáng em
Tim hồng gõ nhịp bên thềm suy tư
Gót sen em bước dung từ
Hồn tôi mơ tưởng răng chừ mới thôi
Tình yêu ngày tháng đơm chồi
Dáng em du nhập hồn tôi xuân thì
Đường chiều hoa nắng em đi
Đêm về hoa mộng rèm mi em dài
Vòng tay ôm giấc tương lai
Thời gian lặng lẽ mệt dài tháng năm
Trời thu dưới ánh trăng rằm
Hoa viên trải chiếu tôi nằm ngắm trăng
Niềm riêng gởi tận cung hằng
Trời đêm thu nguyệt gió trăng ru hồn
Nhớ em đi giữa hoàng hôn
Dung nhan em hiện trong hồn thơ ta
Em là điệp khúc tình ca
Dáng em nào dễ phôi pha trong lòng...
NHẮN GỞI
- Tặng Françoise Nhung.
Hãy sải cánh, thơ ơi ! Về đúng hướng
Thiên nhất phương, trực chỉ đúng tên đường
Nàng ở đấy, hãy trao giùm ta nhé
Lời yêu thương ta gởi trọn vào mi
Đừng quên nhé, hãy thầm thì thỏ thẻ
Trái tim hồng hương lửa sưởi tình si
Hỡi nàng thơ ! Bộc bạch chí nam nhi
Trải sương gió, nắng mưa, nhừ bão tố
Tim sỏi đá, sạn chai, lì gian khổ
Mà linh hồn khát vọng mãi ngây ngô
Áo bạt phai, mang nặng kiếp giang hồ
Hành trang chỉ túi thơ bầu rượu đế
Thất thập tuế, trải qua nhiều dâu bể
Bước tang điền thương hải nỗi xót xa
Có ai đó bảo sinh nhầm thế kỷ
Nhưng bây giờ tất cả đã dần qua
Ta chờ em lộng lẫy dưới trăng ngà
Thơ sẽ đến, ta chờ em sẽ đến
Ta linh cảm an bài theo định mệnh
Cho tháng ngày giông bão sẽ phôi pha
Ta chờ em nhẹ bước dưới trăng ngà...
LÊ VĂN HÓA