- Thơ
- Những cách yêu của tháng Hai – Chùm thơ nhiều tác giả
Những cách yêu của tháng Hai – Chùm thơ nhiều tác giả
Valentine thường được hiểu là ngày dành cho tình yêu lứa đôi. Nhưng trong đời sống, tình yêu đâu chỉ của... một ngày. Nó có thể bắt đầu bằng một chờ đợi rất khẽ, đi qua những rung động bồng bột, trải qua tổn thương và im lặng, để rồi ở lại như một thói quen không thể thiếu của đời sống.
Sáu bài thơ dưới đây là sáu giọng điệu, sáu cách yêu khác nhau. Chùm thơ này không tìm cách định nghĩa tình yêu, mà chỉ ghi lại những trạng thái của nó - từ lúc còn là lời chưa nói đến khi trở thành sự hiện diện lặng lẽ mỗi ngày. Có lẽ vì thế, tháng Hai không chỉ có một ngày Valentine.
NGỌC VÂN
Viết cho ngày Lễ Tình Nhân
Sống ở đời sao thiếu được tình yêu
Em cũng vậy biết bao điều muốn ngỏ
Trăng trên trời cũng khi mờ khi tỏ
Tình yêu nào cũng có những chơi vơi.
Tình nồng nàn, em xin tặng anh ơi
Trái tim em có bao lời muốn nói
Ngày tình nhân trái tim em chờ đợi
Vòng tay nào mòn mỏi những ngày mong.
Em yêu anh, yêu với cả tấm lòng
Như trời đất, như mênh mông biển lớn
Bầu trời xanh con én vàng bay lượn
Đón xuân về với bao nỗi hân hoan.
Em yêu anh, như yêu sợi nắng vàng
Rọi mặt nước với ngàn sao phản chiếu
Em yêu anh, lòng chỉ mong anh hiểu
Trái tim này đã mãi thuộc về anh.
Ngày đầu năm nhìn đàn én bay ngang
Nỗi nhớ anh dâng ngập tràn tim nhỏ
Ngày tình nhân xôn xao về đầu ngõ
Mượn vần thơ xin được ngỏ cùng anh.
13-2-2021
Viết trong ngày Valentine
Như chiếc cốc pha lê
Trong suốt
Sáng lên
Lặng lẽ
Dưới đáy cốc lãng quên
Ta bắt gặp
Thời gian
Mơ hồ
Nước mắt
Tội nghiệp
Tình yêu - pha lê
Trong suốt và ảo huyền
Muốn thả vỡ cô đơn
Thành cát
Valentine 2011

LÂM XUÂN THI
Yêu một chút cũng đâu có sao
Yêu một chút cũng đâu có sao
Tương thân ta chỉ tựa vai vào
Em chỉ khép hờ đôi mắt biếc
Đêm tối trời ta vẫn thấy nhau
Yêu một chút cũng đâu có sao
Chỉ có trăng rằm buổi ban đầu
Chỉ có mưa bay miền cổ tích
Chỉ có gió thổi vào chiêm bao
Yêu một chút cũng đâu có sao
Tình muôn phương, tình cũng muôn màu
Xin em vẽ lại làn môi đỏ
Phấn son mềm thêm bớt hư hao
Yêu một chút cũng đâu có sao
Chỉ có trăng ngày tháng năm nào
Trăng nghe đêm xuống lời hoa cỏ
Đóa tình thơm một nụ thanh tao…
Valentine ‘s Day 14/2/2026

PHAN XUÂN LUẬT
Giêng hai
Mùa xuân ấy gái chớm thì con gái
Trai làng vừa vỡ vạc sức trai
Ai gánh nước qua nhà ai mỗi sáng
Đòn gánh mềm nhún nhẩy nhịp giêng hai.
Giêng hai
Vườn cà hoa rụng tím lời
Tầm xuân xanh trổ
À ơi
nắng vàng.
Giêng hai
Con bướm bay thơ thẩn đầu làng
Người đi biền biệt
đôi hàng dậu thưa.
Giêng hai
ai đợi ai chờ
Ai về ai ngóng ai xưa cuối làng.
Ai chờ một mảnh đò ngang
Sông xưa thì vắng, đò sang một người...
HỒ THI CA
Hoa rơi
Trên giàn hoa ấy
Bốn mùa đi qua
Dưới vòm hoa ấy
Nụ hôn mặn mà
Ai nói về hoa
Màu đầy trong mắt
Ai vói tay suông
Vin cành lay lắt
Hoa đỏ như môi
Môi ngào đường cát
Lá xanh như mắt
Lâm râm buổi chiều
Ai ngỏ lời yêu
Khiến run người khác
Làm sao tôi biết
Trái tim rất mềm
Hoa trên đầu mình
Đỏ giòn viên pháo
Cho nhau huyễn ảo
Tay xoè - hoa rơi
Mai bỏ cuộc chơi
(Xin đừng làm thế
đời đâu có dễ
mà đùa em ơi!)
Mai bỏ cuộc chơi
Hoa kia chết mất!
Lòng ai quá chật
Lãng quên hoa rồi!
Màu đỏ như môi
Môi như rượu chát
Lá xanh như mắt
Cứa ngang buổi chiều
Ngày nào cũng là Valentine
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm
Có ngày nào lòng lưng vơi thương nhớ?
Áo em dù tím, hồng, xanh, đỏ
Trong mắt anh nguyên vẹn một màu yêu
Mình bên nhau gom nhặt những mẩu chiều
Cùng dành dụm từng phút giây hạnh phúc.
Lòng hướng về nhau, mọi nơi mọi lúc
Một người thoáng buồn
Người kia đã nhói đau
Tự bao giờ, ta không chỉ là hai nửa?
Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm
Ngày nào không là Ngày Tình nhân...