- Thơ
- Những ngày mưa cuối thu - Chùm thơ Đỗ Thị Kim Thoa
Những ngày mưa cuối thu - Chùm thơ Đỗ Thị Kim Thoa
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Tình yêu lứa đôi, tình yêu quê hương luôn mang lại cho mỗi người những hoài niệm và day dứt, luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong thi ca. Với Đỗ Thị Kim Thoa, những lời thơ như vết cắt khi chạm đến những khổ đau của cõi đời trần tục, nơi con người luôn phải ngụp lặn đắm chìm trong muôn vàn sầu thương và tiếc nuối, của những được mất, tan vỡ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Đỗ Thị Kim Thoa.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
VƯỢT TRÙNG KHƠI
Nhớ những lần ta đã vượt trùng khơi
Giữa biển khơi ngập trời bao bão tố
Ta mới hiểu trần gian là bể khổ
Chọn thiện lương làm chỗ để bình thân
Nên mỗi ngày ta lại thấy rất cần
Khi đông lạnh ở gần bên ánh lửa
Mặc gió lạnh bên ngoài xô khung cửa
Vẫn mỉm cười tâm chan chứa bình yên
NHỮNG NGÀY MƯA CUỐI THU
Mưa ngày đêm làm phố như xa quá
Giọt sầu rơi buốt giá lối đi về
Quê hương tôi sáng vẫn mãi ngủ mê
Chẳng muốn dậy, ngày lê thê lạnh giá
Ôi cuối thu, mưa hoài da diết quá
Cả tháng trời chưa thấy ánh sao đêm
Ngày tháng trôi chẳng giây phút êm đềm
Thời gian lại hằn sâu thêm tuổi tác
Ngày cuối thu thật buồn nhiều man mác
Đất nước tôi lũ lụt vẫn lầm than
Bão chồng bão nhà cửa đã tan hoang
Nơi miền Trung đang bàng hoàng cứu chữa
Nước ngập miền Trung, xin đừng mưa nữa
Để nhóm lên chút lửa ấm mùa đông
Gần cuối năm cho thuyền mãi xuôi dòng
Đất nước tôi, bình yên thêm cuộc sống.
Đỗ Thị Kim Thoa