- Thơ
- Khoảnh khắc và chiêm nghiệm - Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Khoảnh khắc và chiêm nghiệm - Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Từ khoảnh khắc cơn mưa bất chợt làm xích lại những "người dưng" , đến những suy tư về sự biến động khôn lường của cuộc đời qua hình ảnh "Biển xanh êm rất tuyệt / Trong lòng đầy bão giông!" , và cả nỗi hoài niệm da diết về những "dấu chân xưa" trong dòng chảy "Tháng sáu" của thời gian, mỗi bài thơ là một trạng thái cảm xúc. Chùm thơ của Hà Thiên Sơn không chỉ là những vần điệu đẹp mà còn là những rung cảm tinh tế, những nỗi niềm rất đỗi nhân văn, mời quý độc giả cùng thưởng thức để cảm nhận trọn vẹn những thông điệp mà tác giả gửi gắm.
HÀ THIÊN SƠN
Bất ngờ
Cảm ơn giây phút bất ngờ
Mưa ập đến phải trú nhờ mái hiên
Thất thường chuyện của thiên nhiên
Để người dưng cứ đứng liền người dưng.
Mưa giăng lớp lớp từng từng
Muốn bắt chuyện thoáng ngập ngừng lại thôi
Áo người ướt đẫm mồ hôi
Muối đọng lại xót lòng tôi quá chừng.
Nỡ nào tôi lại người dưng
Dẫu mươi phút phải tạm dừng chân thôi
Cảm ơn những hạt mưa rơi
Cho tôi gần lại với người xung quanh.
Lòng biển
Thế giơi luôn biến động
Có bao giờ bình yên
Sau mỗi lúc triều lên
Biển mệt nhoài nằm thở.
Vẫn biết từ muôn thuở
Biển chưa yên bao giờ
Thương con sóng xa lơ
Không có bờ để vỗ.
Như bông hoa muốn nở
Nghẹn phải nằm trong cây
Mưa nắng ở màu mây
Trăng đầy bao ngày khuyết.
Biển xanh êm rất tuyệt
Trong lòng đầy bão giông!
Tháng sáu
Tháng sáu trời mưa
Trời lại mưa tháng sáu
Tháng sáu qua đi tháng sáu sẽ trở về
Tháng sáu năm nay và nhiều năm sau nữa
Có một người tìm lại dấu chân xưa.
Cũng tại Ông Trời tháng sáu đổ mưa
Dấu chân em có mờ hơn trước
Năm tháng phôi pha làm sao níu được
Trên những con đường có dấu chân em.
Viễn xứ đã lâu
Tôi mong ngày trở lại
Đi trên những con đường hoa dại ngày xưa.