- Thơ
- Đinh Ngọc Diệp – chùm thơ dự thi
Đinh Ngọc Diệp – chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
ĐINH NGỌC DIỆP
Bãi đất trống lưu niên - một cái hố đang nhìn
Thiếu phụ mất chồng không dám qua đây
Nhìn hố đất trống trơ giữa hàng cây đêm xưa tình tự
Người nằm lại chiến trường bỗng như mang nợ
Không ai dám chê anh hèn nhát, tầm thường
Võ sỹ hôm qua lên bục nhận Huy chương
Vinh quang ấy, nay thuộc về kẻ khác
Thua trận thật đáng buồn
Nhưng: là chuyện thường khi đối thủ giỏi hơn
Cạnh bãi bóng đầu làng, người trồng một cây non
Rời tay cuốc: cây chỉ còn cái hố
Nhìn quanh đây không ai là đối thủ
Hay đối thủ: tự mình
Trót một lần phụ bạc hố sâu kia?
23.02.24
Mỗi chiều ngóng chân váy trắng
(Với Nhà thơ - Hoạ sỹ Đ.L.S.)
Khoảnh ngực áo em xanh
màu cô dâu chân váy trắng
em ngồi lên mảnh thiên thạch nào
vừa hạ cánh
Duỗi chân em ngồi lên đá
một chút gì phiêu quá
đá ram ráp tảng ngực người trai
đã áp vào em một lần duy nhất
Và không ai biết
ông trời thành hư vô
từ khi kê nỗi nhớ của mình
mỗi chiều ngóng chân váy trắng.