- Thơ
- Tổ quốc tôi – Chùm thơ Lê Thi
Tổ quốc tôi – Chùm thơ Lê Thi
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Với lời thơ giàu cảm xúc trữ tình, tả thực sinh động, Lê Thi đã mang những hình ảnh của một Tổ quốc hào hùng trong tiếng gọi hồn thiêng sông núi, qua những gian khó hồi sinh, hay hình ảnh người mẹ tần tảo cõng nắng cõng rét, chở cả yêu thương cho con trong đoạn đường lớn lên, trưởng thành! Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Tổ quốc tôi – Tác giả Lê Thi.

Tác giả Lê Thi
TỔ QUỐC TÔI
Trên thế giới này có nơi nào như đất nước Việt Nam
Những dòng người lấn chen, xếp hàng để được trao, được tặng
Hạt gạo còng lưng bao ngày mưa nắng
Mẹ trút lòng gửi nơi ấy cả tình thương
Những đoàn xe đầy ắp, kín những cung đường
Bắc – Nam tiến về miền Trung yêu dấu
Ngọn lửa bập bùng, nồi bánh chưng thâu đêm kịp nấu
Những đoàn quân, những con người anh hùng
Có nơi nào như đất nước của tôi?
Ra đầu ngõ gặp nụ cười, những khuôn mặt thánh thiện
Tấm lòng con người sẵn sàng dâng hiến
Ôi Việt Nam – dân tộc anh hùng!
Lúc khó khăn, hoạn nạn sẻ chia lòng nhân ái
Cầu ngày mai hoa thơm, nắng trải
Những cánh đồng phù sa xanh mướt bạt ngàn
Ta cùng nhau xây dựng lại những tan hoang
Tổ quốc lại hồi sinh sau ngày bão
MẸ VỀ
Đêm qua trong giấc mơ nồng
Mẹ về chăm mớm, bế bồng con xưa
Nắng mai len lỏi phên thưa
Câu Kiều mẹ hát như vừa ngang qua
Con đi giữa những phong ba
Thấm mồ hôi mẹ, lời cha tháng ngày
Mẹ về trong rét heo may
Bó rau còn đượm bàn tay tảo tần
Trong gió con chợt nghe thầm
Khuôn vàng thước ngọc, tình thâm mặn mà
Sương tan, hôn những cánh hoa
Mẹ theo mây gió vỡ òa nhớ thương
Mờ xa bóng mẹ trên đường
Dắt con tới lớp, lên nương tía trồng
Mẹ về sương khói mênh mông
Con nhìn phía ấy, mây bồng bềnh trôi
Nước trầu ngấm đỏ vành môi
Áo sờn năm ấy, dép đôi ngả màu
Tóc gầy đã úa vàng thau
Lưng còng ôm đất, nhuộm màu thời gian
Mẹ theo cánh hạc lên ngàn
Bồng lai tiên cảnh, hợp tan kiếp trần
Bóng người quyện giữa phù vân
Đôi bờ hư ảo, rất gần mà… xa
MẸ VÀ THÁNG BA
Mẹ về cõng nắng tháng ba
Vườn xanh hoa lá vỡ òa niềm vui
Gốc bưởi trĩu quả ngậm ngùi
Nhớ bàn chân mẹ tới lui mỗi ngày
Nàng Bân, cái rét heo may
Ngọn bầu cũng nhớ bàn tay mẹ gầy
Hoa gạo rực nở đong đầy
Gà con chíu chít bủa vây sân nhà
Tình mẹ ấm áp bao la
Dấu xưa còn đó, quyện hòa gió sương
Con đi qua mỗi cung đường
Mồ hôi ướt đẫm, thơm hương mẹ hiền
Con nhặt hạt nhớ mọi miền
Gieo vào ruộng hiếu… bạc tiền phù du
Ầu ơ, con nhớ lời ru
Mẹ tôi phía ấy thiên thu vĩnh hằng
Lê Thi