- Thơ
- Kỷ niệm về mẹ - Chùm thơ Ngô Quỳnh Lan
Kỷ niệm về mẹ - Chùm thơ Ngô Quỳnh Lan
(Mời click vào logo trên đây để truy cập thư mục)
Nhà thơ Ngô Quỳnh Lan, bút danh Quỳnh Minh, sinh 1949 tại Sóc Trăng. Tốt nghiệp ngành Ngữ văn, đại học Tổng hợp Hà Nội. Hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) - nay là Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ lớp 7 chị đã có 2 bài thơ “Biết ơn Thầy”, “Nhớ ngoại” đăng ở báo “Người giáo viên Nhân dân” và những bài thơ khác được đọc trong chương trình Thiếu nhi - Đài tiếng nói Việt Nam. Chị nguyên là phóng viên “buổi phát thanh Nhi đồng”, nguyên phóng viên “Bông hoa nhỏ” của Ban Vô Tuyến Truyền hình (nay là Đài Truyền hình Việt Nam), nguyên Phó Tổng Biên tập Đài PTTH Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo. Hiện chị là Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Nhà báo cao tuổi, Khối Phát thanh - Truyền hình. Chị vinh dự nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT, Kỷ niệm Chương Truyền hình Việt Nam, nhận 4 Huy chương Bạc và Giải Nhì toàn Quốc các phim phóng sự Truyền hình.
Thơ chị đằm thắm, hồn hậu, chân thành. Chị viết về nơi chôn nhau cắt rốn, viết về tình yêu, viết về những liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc, viết về những hoàn cảnh éo le sau chiến tranh. Đặc biệt chị viết về người mẹ kính yêu một đời làm cách mạng, với những câu thơ chứa chan nỗi nhớ: “Sáng trông mặt biển dịu êm/ Hiền hòa như mẹ đêm đêm hiện về…Con như tưởng mẹ đâu đây/ Ấm lòng con trẻ những ngày giá băng (Biển & Mẹ);“Kỷ niệm về mẹ là lời ru dịu ngọt/ Khi lớn lên con khắc đậm con tim/ Giặc Pháp đày Mẹ ra Phú Quốc/ Con thăm mẹ giữa nhà lao song sắt…” (Kỷ niệm về mẹ).
Mời bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Ngô Quỳnh Lan, do nhà thơ Nguyễn Xuân Sang tuyển chọn & giới thiệu.

Chân dung nữ nhà thơ Ngô Quỳnh Lan.
BIỂN & MẸ
Sáng trông mặt biển dịu êm
Hiền hòa như mẹ đêm đêm hiện về
“Ầu ơ” tiếng mẹ trưa hè
Ngọt ngào cánh võng vuốt ve ấm lòng
Diều hồng lơ lững tầng không
Mang tình yêu mẹ mênh mông, dạt dào
Rủ nhau cuồn cuộn sóng trào
Ôm bờ cát trắng rì rào nồng say
Con như tưởng mẹ đâu đây
Ấm lòng con trẻ những ngày giá băng
Con yêu mẹ trọn ngàn năm
Lòng mẹ như biển - như trăng đêm rằm…
EM NỢ ANH
Em nợ anh chuyến đò về sông Hậu
Chiếc cầu quay huyền thoại - Ngoại xa rồi
Cây me sau nhà cành lá vẫn đâm chồi
Điệu múa lăm vông nhịp nhàng cùng sánh bước
Em nợ anh đêm trăng thề nguyện ước
Trái tim em vời vợi nhớ thương anh
Sông Hậu mênh mông, dòng nước trong xanh
Trăng lồng nước, nước long lanh ánh mắt
Em nợ anh những đêm dài hiu hắt
Ngọn đèn khuya lay lắt giữa gió xoay
Em nợ anh ngan ngát hương say
Nợ anh mãi sầu đong đầy vô tận
Em nợ anh phút giây trong hiu quạnh
Nỗi cô đơn lành lạnh giữa dòng đời
Em nợ anh vòng tay ấm xa vời
Nợ anh nhé - một tình yêu khát vọng …
NGƯỜI BÁN VÉ SỐ Ở NGHĨA TRANG THÀNH PHỐ
Lưng còng xuống, mẹ chỉ nhìn mặt đất
Chẳng bao giờ ngẩng lên nhìn mặt trời
Cũng không thấy mây bay chiều gió thổi
Chân liêu xiêu bước thấp, bước cao
Tập vé số trên tay đến Nghĩa Trang Thành phố
Mẹ ngồi dưới bóng cây râm mát
- “Mua dùm vé số cho má, đi con”!
Người viếng mộ rũ nhau đến đông hơn
Người mua vài tờ giúp mẹ già nhanh hết
Bảo vệ Nghĩa Trang còn cho trái cây cúng Tết
Cầm trên tay nước mắt mẹ trào ra
Tôi đứng lặng nghe mẹ kể thiết tha:
- Con trai mẹ hy sinh năm bảy mốt
Năm mươi bốn năm chưa tìm được hài cốt
Con ở nơi nào trên đất nước Cam Pu Chia?
Mẹ bán vé số ở Nghĩa Trang mong chờ người sẻ chia
Mẹ thắp hương cho các anh linh liệt sĩ
Hãy giúp mẹ hỡi những ngôi mộ chí:
- Nói với con trai rằng: - “Mẹ mòn mỏi chờ con”!
Lá vàng rơi, mưa tưới ngọn xanh non
Ngày tháng đi qua lưng mẹ thêm sát đất
Nước mắt chảy hoài có ngày cũng tắt
Bà con xóm giềng giúp mẹ nấu cơm
Tiền vé số như lòng mẹ sắt son
Cho các cháu mồ côi cha mẹ
Tiền gia đình liệt sĩ mẹ đem san sẻ
Tặng bà con nghèo đang sống lang thang
Tôi không còn gặp mẹ ở Nghĩa Trang…
Mẹ đã về bên người con Liệt sĩ
Đoàn người đưa mẹ đến nơi an nghỉ
Hoa ngát thơm, chim hót, gió thầm thì:
- Mẹ đẹp quá!
- Mẹ Việt Nam anh hùng, đẹp bởi lòng từ bi…
KỶ NIỆM VỀ MẸ
Kỷ niệm về mẹ là lời ru dịu ngọt
Khi lớn lên con khắc đậm con tim
Giặc Pháp đày mẹ ra Phú Quốc
Con thăm mẹ giữa nhà lao song sắt
Mặt mẹ sưng bầm bị giặc Pháp khảo tra
Bao cơ sở bí mật Mẹ không khai ra
Cơ sở nội thành vẫn hoạt động bình yên
Kỷ niệm về mẹ ngày cũng như đêm
Mỹ ném bom B52 vào Khâm Thiên - Hà Nội
Mẹ chở che các em dưới hầm tối
Dạy trò ngoan nét chữ, nết người
Đất nước hòa bình, Mẹ chẳng phút nghỉ ngơi
Lo hưu trí, lo người cao tuổi
Lo Cựu chiến binh vết thương còn nhức nhối
Lo người nghèo không đủ ấm, cơm no
Lo người khuyết tật, lo các em thơ
Cháu Khiếm thị đến trường mái ấm
Trong tim Mẹ là tình yêu nồng thắm
Tài sản tặng con: - 70 tuổi Đảng chói ngời
Mẹ đã dâng trọn vẹn cuộc đời
Để con cháu ngàn đời hạnh phúc
NHỮNG NHÀ GIÁO BẤT TỬ
Đài Liệt sĩ uy nghi sừng sững giữa trời cao
Những chiến sĩ “diệt dốt” ươm mầm non dân tộc
Tụ họp về đây thành “Binh đoàn Giáo dục”
Đồi Tân Biên ngào ngạt hương thơm
Tuổi trẻ giáo viên dâng trọn quê hương
Mỹ trút vạn tấn bom vùi thân xác
Máu thịt tan thấm vào đất cát
Hồn giáo viên vẫn quấn quýt với em thơ
Đồng nghiệp ơi!
Các anh chị không chết bao giờ!
Đang “trờ về” say mê trên bục giảng
Giọt máu đào thấm từng trang giáo án
Nụ cười nào khi học sinh giỏi ngoan
Sống: -Trí, Đức vẹn toàn
Trung với nước, xứng danh thầy cô giáo!
Chết: - Để lại đời sau cho con cháu
Nhân - Nghĩa rạng ngời, chí dũng ngàn năm…
NGÔ QUỲNH LAN
