- Thơ
- Chu Phương Thảo và chùm thơ Thủy táng đợi chờ
Chu Phương Thảo và chùm thơ Thủy táng đợi chờ
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng những lời thơ nhẹ nhàng, bồng bềnh đầy cảm xúc, tác giả Chu Phương Thảo đã chuyển tải những nỗi niềm sâu lắng của yêu thương vào từng nốt lặng, hiện lên trong nỗi băn khoăn, vào những ước mong bình dị, đầy nét trong trẻo dịu dàng. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Chu Phương Thảo – Thủy táng đợi chờ.

Tác giả Chu Phương Thảo
THỦY TÁNG ĐỢI CHỜ
Em thả xuống dòng sông một nỗi khát khao
Thả nỗi buồn chênh chao ẩn mình trên chiếc lá
Thả những hồ nghi đã làm em hóa đá
Thả xuống dòng sông thủy táng những đợi chờ.
Những yêu dấu ngày xưa giờ bỗng hóa mơ hồ
Ai đúng, ai sai đừng bận lòng thêm nữa
Có lẽ vì yêu nên lòng thêm do dự
Bởi thương rồi lòng vốn chẳng công minh.
Em học cách im lặng trước những băn khoăn
Giấu nhớ thương sau nụ cười bình thản
Em lẫn vào đêm, đợi tiếng gà gọi sáng
Cho lòng mình kịp chạm chút bình yên.
CỎ MỀM NỞ HOA
Khi niềm vui gõ cửa
Cỏ mềm sẽ nở hoa
Yêu mình hơn chút nữa
Là bình an - em à!
Đừng để lòng mệt mỏi
Vì mấy chuyện đã qua
Đôi khi điều nhỏ nhặt
Lại làm lòng nở hoa.
Đừng quá nhiều ước vọng
Đừng cầu kỳ xa hoa
Nếu lòng không mệt mỏi
Bão giông cũng hiền hòa
Thôi em đừng vội vã
Đón dịu dàng ghé qua
Hóa ra điều đẹp nhất
Là bình an - em à!
Chu Phương Thảo