- Thơ
- Sông Lam số tháng 5/2025 - Nén tâm hương dâng Bác
Sông Lam số tháng 5/2025 - Nén tâm hương dâng Bác
Văn chương TP. Hồ Chí Minh: Chào đón tháng Năm – mùa sen nở và cũng là mùa tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tạp chí Sông Lam số 53 ra mắt bạn đọc như một nén tâm hương kính dâng lên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Ấn phẩm lần này dành trọn không gian cho những sẻ chia, cảm xúc và sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ sĩ cả nước hướng về Bác. Ngay từ trang bìa, bức tranh Bác về thăm quê của họa sĩ Tạ Tâm đã lay động lòng người bằng hình ảnh Bác Hồ giản dị, gần gũi giữa vòng tay quê hương xứ Nghệ.
Bài "Thời luận" của Mai Nam Thắng khẳng định vai trò xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh trong hành trình đổi mới và sáng tạo của đất nước. Trong khi đó, nhà thơ Bùi Sỹ Hoa tiếp tục khơi gợi sứ mệnh của người nghệ sĩ trong kỷ nguyên mới – một hành trình tiếp nối dòng tư tưởng lớn mà Bác để lại.
Đặc biệt, tạp chí đã ưu tiên giới thiệu các sáng tác mới từ Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi tại Nam Đàn của Hội Nhà văn Việt Nam (diễn ra từ ngày 17 đến 24/4/2025), với những tác phẩm:
- Trong nắng Truông Bồn (thơ Quỳnh Như)
- Trước bóng tiền nhân (ký Nguyên Hùng)
- Thăm nhà Bác – Trái bưởi vàng (thơ Ngọc Khương)
- Giấc mơ Sông Lam (thơ Trang Thanh)
- Mặt trời trốn trong lá (thơ Trần Hà Yên)
Tạp chí Sông Lam số 53 là một món quà tinh thần giàu giá trị, mời gọi bạn đọc cùng lắng đọng, chiêm nghiệm và lan tỏa những điều tốt đẹp về Bác Hồ kính yêu và quê hương xứ Nghệ. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin được giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ của 4 tác giả được kể tên trên đây.
NGUYÊN HÙNG giới thiệu.
NGỌC KHƯƠNG (TP.HCM)
Thăm nhà Bác
Vườn xanh um mấy luống khoai
Bên nhà lấp ló trăng cài bóng tre
Giường con một mảnh chiếu toe
Bếp cay ngọn khói đổ về tuổi thơ…
Bác từng quen với cà dưa
Nắng thơm xứ Nghệ, đượm mưa Nam Đàn
Từ nơi mái lá dịu dàng
Em như thấy ánh sao vàng ngời lên…
Nam Đàn tháng 04/2025
Trái bưởi vàng
Trước đền thờ Bác Hồ
Lắc lư trăm trái bưởi
Nắng Nam Đàn đã sưởi
Cho bưởi chín vàng hươm
Bác vốn yêu cây vườn
Luôn chăm lo tưới tắm
Dẫu Bác đà đi vắng
Bưởi vẫn lừng hương trưa…
Ngắm chùm bưởi đong đưa
Ngỡ Bác như đứng đó
Chìa đôi tay mướt gió
Tặng em trái bưởi vàng…
Nam Đàn 19/04/2025
Đoàn nhà văn tham gia Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi tại Nam Đàn đến thăm nhà Bác Hồ, tháng 4/2025 - Ảnh Nguyên Hùng.
QUỲNH NHƯ (Hà Tĩnh)
Trong nắng Truông Bồn
Chỉ còn một ngày nữa thôi
Khói bom không còn phủ đen mặt đất
Chỉ còn một ngày nữa thôi
Mười ba trái tim người nở hoa hạnh phúc
Chỉ còn một ngày nữa thôi!...
Tôi cúi đầu trước ngôi mộ chung mười ba số phận
Khói hương bay thành dấu hỏi
Chấm xuống Truông Bồn
Khăn thẻu ngày cưới thành mây trắng
Bay ngang chiều thấp thoáng lối vào truông
Xương thịt các chị các anh hóa cây xanh đồi núi
Giọt máu tươi nuôi nguồn nước Truông Bồn
Mười ba trái tim thành mười ba hòn ngọc
Lấp lánh trên đồi trong ánh nắng kim cương!
TRANG THANH (Hà Nội)
Giấc mơ Sông Lam
(Cho N.H.V)
Sông Lam
Sông Lam
Em cùng anh đi chợ Sa Nam
Mua về nhà ta bánh mướt Diễn Châu và cá trích
Cả hến sông Lam, thịt me thịt nghé, bánh đa…
Trọn một miền thương nhớ đã về trong nhà ta
Để em thương quê nhớ anh, theo anh về làm dâu của mẹ
Đò xuôi sông Lam tóc em xanh
Hay nước dòng Lam hóa mây, gội mượt mà câu ví
Em muốn học làm món nhút Thanh Chương
Hái rau vặt trong vườn chấm tương Sa Nam
Để mẹ cha bằng lòng, tin em đã thành con của mẹ
Rồi cũng biết một mình chèo đò xuôi sông Lam
Biết cuốc bãi trồng ngô vun luống lạc
Biết phơi tương và nướng cá thu Diễn Châu một nắng trắng ngần
“Chợ Sa Nam trên bến dưới thuyền
Bánh đúc hai dãy thịt bò mê thiên” (Ca dao)
Ta cùng nhau đi từ lúc trăng tà
Em học nghe giọng quê nhà, hiểu tiếng chợ tiếng sông
Biết giọng biển nhờ sóng gió mà vạm vỡ
Ôi giấc mơ giấc mơ
Giấc mơ có gì sai đúng?
Mà chạy khỏi đời em
Như thể sợ ai bắt nhốt
Để em chạy tìm đến bờ Lam
Giấc mơ dày vò làm tóc em rụng trút
Sông Lam cứ xanh rú Nạy cứ xanh
Núi Rồng rủ em chạy ra biển cả
Biển Diễn Thành chín bầm cơn đói lả
Chiều hoang em hoang anh
Giấc mơ sông Lam hết xuôi Nam lại ngược về phương Bắc
Mà vết thương chưa lành trên ngọn đá Lèn Hai Vai.
23.4.25
TRẦN HÀ YÊN (TP.HCM)
Mặt trời trốn trong lá
Một ngày như bao ngày hạ
Bình minh dậy sớm nhất nhà
Đánh thức Mặt trời đang ngủ
Rọi tia nắng xuống ngàn xa
Thế rồi chị Gió ùa đến
Mang theo hoa với Bướm Vàng
Nắng cùng chị qua sông núi
Vui cùng trời đất mênh mang
Gió nâng bước chân của nắng
Lung linh trên cánh đồng xanh
Gió nâng bước chân của nắng
Vui cùng đàn Sẻ bay nhanh
Mấy đứa Sâu kia phá phách
Suốt ngày gặm nhấm chồi non
Mặt Trời soi tìm ra chúng
Gọi Chim Sâu nhặt từng con…