- Thơ
- Chạm phố - Chùm thơ Phan Duy
Chạm phố - Chùm thơ Phan Duy
CHẠM
Nắng bỏ lại phía sau thành phố
chút riêng tư không nói bằng lời
chỉ nhẹ nhàng một chiếc lá rơi
gửi gắm cả trăm chiêu tâm sự
Nắng cứ rót đôi điều trách cứ
phố bâng khuâng giấu nhẹm ta rồi
mới hay chiều tập cách mồ côi
góc quán cũ lẻ loi thềm vắng
Đã bảo rằng thôi đừng hờn giận
chút tàn phai ở lại môi người
đã bảo rằng em mùa áo trắng
thổi cả đời ta dạo phượng hồng
Nắng bỏ lại rồi phố mênh mông
gió buộc làm chi gót phiêu bồng
hỏi ai đi dọc miền hạ cũ
có đợi chiều nay nhớ ta không?
Bỗng dưng chiếc lá hôm này tiếc
lạc mất mùa xanh chạm phố gầy.

Minh họa: AI.
MỘT SÁNG TÔI VỀ
Phố thả tôi vào chút sắt se buổi sớm
chút dịu dàng thùy mị nết na
chút điềm nhiên im theo gót lang bạt ngõ nhỏ Xuân Hòa
mọi thứ chào nhau trong phăng phắc
Phố thả tôi theo dòng xe trung chuyển
có gặp hừng đông mới biết đôi mắt si tình
tôi xin ngồi tạm một góc chờ quen
chờ nghe tiếng thành phố thở
thành phố cũng làm thinh cho ai đó thủ thỉ chuyện ban đầu
Tôi đi tìm câu thơ trên cổng chào rực rỡ
ngày mới sang cũng dìu dịu một kiểu chờ
tôi cũng chờ những ánh mắt thời gian
trôi qua ngày tháng lâu rồi còn gì nữa
Chỉ gợi cho nhau những ân tình đã hứa
để nhớ về những thuộc quen xưa
cũng hồn nhiên như hồi em tôi mười tám
cũng chứa chan tình và tình phố chứa chan
Phố thả tôi vào mấy dòng thơ rất vội
trời sáng rồi phố thị cũng xôn xao
mình chào nhau những tâm hồn trong vắt
mà hẹn lần sau nhắc tiếp chuyện lần này.
xoay hạn định...
Tác giả: PHAN DUY
Bạc Liêu, Cà Mau.
