- Thơ
- Chiều đông sa – chùm thơ Chu Long
Chiều đông sa – chùm thơ Chu Long
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Mùa đông cũng là mùa của ký ức, khi mùa đông đã cận kề, tiết trời se lạnh, qua khung cửa kính, vẻ đẹp thi vị và thơ mộng gieo vào lòng người những cung bậc trầm lắng. Mùa đông cũng mang những dịu nồng của mối tình đã qua, của những mênh mông trong tâm hồn lữ khách. Bằng những lời thơ đẹp, giàu tự sự, Chu Long đã viết về mùa đông bằng những cảm xúc nồng nàn, của những kỷ niệm ngày xưa cũ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Chu Long – Chiều đông sa.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
ĐÔNG VỀ
Đông về đến ngõ chiều nay
Để mùa thu cuộn heo may vội vàng
Giận đông sao lỡ phũ phàng
Làm thu tuột giấc mơ màng chưa xong
Sương thu còn đẫm cánh hồng
Vườn thu thắm đậm hương nồng thu say.
Đông về đến cửa đêm nay
Em ơi có biết mùa này mùa chi
Biết thì em hãy nói đi
Là mùa đôi lứa vu qui đó mà
Mình về thưa với mẹ cha
Trầu cau rượu bánh đến nhà hỏi em.
Chọn ngày hoàng đạo anh xem
Võng điều lọng tía rước đem xuân về
Đông về ai bảo đông ghê
Rét lạnh một chút nhưng mê mẩn người
Đông về song hỷ vui tươi
Miền quê đôi lứa mộng đời giao duyên.
CHIỀU ĐÔNG SA
Vẫn còn thu nắng dịu dàng
Mà sao đông đến vội vàng hỡi đông
Trong vườn cúc vẫn trổ bông
Trên cành hoa vẫn dịu nồng hương đưa.
Con đường lối cũ nguyên xưa
Hàng cây đứng dưới nắng mưa xanh màu
Thu còn in bóng hình nhau
Nụ hôn ngọt mối tình đầu hôm qua.
Giờ thì cúng đã đi xa
Chỉ còn khoảng trống trắng nhòa hôm nay
Kỷ niệm theo gió mùa bay
Chỉ còn nỗi nhớ tháng ngày xưa ơi.
Con thuyền xa tít ngàn khơi
Cho bờ bến gánh một trời héo hon
Đông về cái rét mỏi mòn
Chân trời héo hắt hoàng hôn cuối chiều.
Lá vàng theo gió phiêu diêu
Con đường côi cút bóng chiều đông sa...
NỢ NẦN CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông bến sóng lao xao
Con đò một bóng nép vào bên sông
Dòng sông con nước mênh mông
Còn đò sào cắm ngóng trông xa vời.
Ngó về nơi có một người
Qua đò hôm ấy đánh rơi một lần
Một lần cái cánh nắng xuân
Để đò ôm mãi nợ nần…chiều đông.
CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông gày-Nắng xanh xao
Con thuyền chốn rét nép vào bên sông
Mái chèo buông thả trên dòng
Mặc cho con nước mênh mông vỗ bờ.
Chiều đông mây xám giăng mờ
Hoàng hôn đâu nắng vàng mơ dáng chiều
Mờ mờ sương-Gió liêu xiêu
Cánh chim về tổ tiếng yêu gọi đàn.
Chùa chiều kinh kệ cầu an
Âm chuông tiếng mõ tỏa lan ấm lời
Trong mênh mông khoảng xa vời
Một người lặng đứng dưới trời - Chiều đông.
Chu Long