- Thơ
- Con cò và những câu chuyện nhỏ - Chùm thơ Trần Hà Yên
Con cò và những câu chuyện nhỏ - Chùm thơ Trần Hà Yên
Chùm thơ gồm các bài Cô kể bé nghe, Con Cò be bé, Du lịch biển, Lời cô dặn, Sáng mùa hè... thể hiện sự am hiểu tâm lý trẻ thơ cùng khả năng truyền tải nhẹ nhàng những thông điệp giáo dục mang tính định hướng nhân cách. Với thể thơ năm, sáu chữ có nhịp điệu đều đặn, dễ thuộc, dễ nhớ, Trần Hà Yên đã gieo vào lòng trẻ nhỏ tình yêu thiên nhiên, lòng biết ơn cha mẹ, tinh thần học tập chăm chỉ, và cả những xúc cảm đầu đời trong sáng.
Thơ thiếu nhi Trần Hà Yên là sự kết hợp hài hòa giữa tính nghệ thuật và tính sư phạm: Không áp đặt, không giáo điều, chị để cho thơ tự nhiên dẫn dắt cảm xúc và nhận thức, tạo nên thế giới ngôn ngữ giàu nhạc tính, lấp lánh cảm xúc. Qua đó, thơ không chỉ làm nhiệm vụ nâng đỡ tâm hồn trẻ em, mà còn góp phần vun đắp những giá trị nhân văn nền tảng – điều mà thơ ca thiếu nhi luôn hướng tới.
Cô kể bé nghe
Ở trường em mẫu giáo
Cô hay kể cho nghe
Nhiều chuyện về loài vật
Để em khỏi khóc nhè
Này là chuyện lão Cáo
Với Thỏ con, Gà con
Hay là chuyện chăm chỉ
Hút mật như Ong non
Em vẫn luôn thích nhất
Câu chuyện Thỏ và Rùa
Không vâng lời cha mẹ
Thỏ chỉ thích tranh đua
Bác Rùa tuy chậm chạp
Biết đường xa, rất xa
Cần cù và chịu khó
Thử thách nào cũng qua
Bao câu chuyện thú vị
Cô kể các con nghe
Sân trường ngày nắng hạ
Chỉ chú Ve khóc nhè
Con cò be bé
- Mẹ ơi con Cò be bé
Sớm hôm lặn lội đồng xa
Để làm gì mà vất vả
Sao không ngồi rỗi ở nhà?
- Con Cò nó đang chăm chỉ
Sớm hôm bắt tép nuôi con
Kiếm tìm đầu ghềnh cuối bãi
Tuổi thanh xuân đã chẳng còn
Cò cũng giống như mẹ bé
Cặm cụi quên cả nhọc nhằn
Nhận về mình bao giông bão
Dành cho con buổi bình minh
Bé nguyện học hành chăm chỉ
Mai sau khôn lớn nên người
Ghi ơn mẹ cha cày cấy
Cho em hết cả cuộc đời
Du lịch biển
Mùa hè năm nay nắng gắt
Mọi người nghỉ mát nơi xa
Ken theo bố mẹ ra biển
Niềm vui theo sóng vỡ òa
Ô kìa! Hải âu tung cánh
Chao nghiêng biển biếc xanh ngời
Bình minh mới vừa ló rạng
Đoàn thuyền theo gió lả lơi…
Bãi biển ngày hè đông quá
Có thêm bao bạn mỗi ngày
Các bạn cũng như Ken đấy
Chăm ngoan mẹ thưởng, vui thay!
Lời cô dặn
Tí hôm nay nghỉ học
Cô đã dặn thế mà
Phải xa trường xa bạn
Về quê xa …thật xa
Nhưng mà Tí vẫn nhớ
Lời cô dặn hôm qua:
“Nghỉ hè phải ngoan nhé
Sẽ gặp nhanh thôi mà!”
Tí đã vui cùng bạn
Chơi suốt kì nghỉ hè
Tắm biển và chạy nhảy
Trong chiều ngập tiếng ve
Sáng mùa hè
Bình minh mới vừa ló rạng
Nắng vàng tràn khắp mọi nơi
Chị Gió vội bay qua ngõ
Mang hương đồng nội cho đời
Trước sân nhà đàn chim Sẻ
Ríu ran nhảy nhót chuyền cành
Nhặt hạt thóc vàng rơi vãi
Rập rờn Bướm lượn vườn xanh
Em như bình minh ngày mới
Dậy sớm cùng với với mẹ cha
Chạy bộ, đánh cầu cho khỏe
Con đường học tập còn xa…