- Thơ
 - Hồ Xoa và chùm thơ Lời mây khói
 
Hồ Xoa và chùm thơ Lời mây khói
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Với chất nhân tình thấm đẫm, cuốn hút, những dòng thơ theo thể thơ tứ tuyệt – lục bát được Hồ Xoa viết lên tròn đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc, ngôn ngữ gãy gọn súc tích. Mỗi bài thơ đều mang trong đó một câu chuyện của mộng thực, trong cõi xa xăm, từ địa đàng đến ngôi đền cổ, hóa ra tận mây trời. Bằng bút pháp ẩn dụ và tả thực, giàu mỹ cảm, thơ Hồ Xoa hiện lên vẻ đẹp bình yên đầy mộng mị. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Hồ Xoa – Lời mây khói.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Lời mây khói
Nghe buồn rớt tận mái hiên
Lạnh từ mây khói khắp miền dặm xa
Bàn chân lấm đất thật thà
Còn lưu dấu cũ người qua Địa đàng
 Lập đông
Dọn đường lá rũ đông sang
Hồn như cổ tháp bàng quan bất ngờ
Tôi từ Sơn tuyết làm thơ
Ngàn năm đứng đó bao giờ sương tan...
Chờ nhau
Em ngồi đếm những mùa mưa
Bàn tay dư ngón giao thừa thu đông
Cánh chim nào lạc trên đồng
Chiều qua sơn lộ vẫn không bóng người
 Ngồi trên núi
Cờ lau trắng dặm bến xưa
Bò thơ thẩn gặm buồn chưa muốn về
Chỗ ngồi còn nhớ sông quê
Chiếc cầu dang dở lê thê hai đầu
Bể dâu
Lâu rồi quên chuyện bể dâu
Em về chải tóc hai màu rưng rưng
Chiều xa nghe biển nhớ rừng
Gởi mưa về thuở đã từng ướt nhau
Hồ Xoa