- Thơ
- Thơ khóc bạn của Trần Hóa
Thơ khóc bạn của Trần Hóa
Khóc bạn
TRẦN HÓA
(Thay nén tâm nhang tỏ lòng thương tiếc vô vàn nhà thơ đồng hương Hải Phòng – Trần Trí Thông, người hiền lành, nhân hậu)

Vậy là tối nay(*)
Bạn tôi đã buông tay bỏ cuộc,
Rứt áo quyết đi rồi.
Sát bên nhau thôi,
Có xa đâu — chỉ một vòng ôm,
Mà bất lực, chẳng làm sao giữ nổi!
Ơi bạn… bạn ơi!
Nẻo bạn đến là nơi xa xôi lắm,
Xa đến nỗi không thể nào gặp lại.
Gió cuốn bạn đi hun hút mịt mùng —
Chốn hồng hoang kia có ai đợi, ai mong,
Mà nỡ bỏ gia đình và tất cả —
Những người thân, vợ đau, con dại...
Đã quen rồi sống có bạn — bạn ơi?!
Vẫn biết một kiếp người,
Sinh – lão – bệnh – tử là lẽ tự nhiên thôi.
Trọng bệnh hiểm nghèo, biết khó lắm lắm rồi,
Nhưng mất mát này sao đau đớn quá!
Bạn hữu còn đây — vẫn đủ đầy tất cả,
Chỗ ấy ngày nào, nay trống một thôi.
Cánh chim rời đàn, bỏ lại cuộc chơi,
Chọn đơn độc vút về nơi xa ngái.
Nước mắt tiễn
người anh em mãi mãi,
Người xa rồi — đức hình còn ở lại.
Một Trí Thông nhân hậu, hiền lành,
Cùng những vần thơ lục bát đẹp như tranh.
Hương khói mong manh,
Mượn nén tâm nhang thay tấm lòng thành,
Xin Trời Phật độ người đi thanh thản...
Bạn ơi — hỡi bạn!
Cách biệt âm dương rồi, mãi mãi kể từ đây.
T.H
21h10’ ngày 29/10/2025
(*) Vào 19h31’ cùng ngày, nhà thơ – cựu chiến binh Trần Trí Thông, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chủ nhiệm CLB Thơ Phương Nam, đã vĩnh viễn ra đi tại tư gia, hưởng thọ 70 tuổi.