Bài Viết
Cám ơn vũ trụ rộng xa
Đã tạo dựng chùm hoa mây nở vàng mùng một Tết
Thiếu phụ mất chồng không dám qua đây
Nhìn hố đất trống trơ giữa hàng cây đêm xưa tình tự
Người nằm lại chiến trường bỗng như mang nợ
Đến Hồ Tràm hỏi hồ đâu?
Chẳng thấy
Chỉ có biển xanh và đồi cát nắng vàng
Những biệt thự và lâu đài ngắm sóng
Những con thuyền cá nặng đầy khoang.
Nơi thành phố với sức sống của tình yêu
Nơi đất và người tiếng cười vui rộn rã
Nơi tài năng những con người duyên dáng
Cơn gió lùa vị mặn
xuyên qua hơi thở lan khắp tế bào
rờn rợn tiếng vọng xa xăm
DỰ CẢM THU
Thơ: Bích Ngân
Nhạc: NSND Cao Hữu Nhạc
Từ những ngày thơ ấu
Uống nước dòng sông Lam
Lớn lên lại biền biệt
Dạt trôi về phương Nam
Con tìm vẽ những bức tường gạch cũ
Màu phố xưa ấm áp lửa già
Gặp lại mình lẫn trong rêu thẳm
Đã hẹn rồi
sao không vào tháng Sáu cùng em?
để cơn mưa dùng dằng
gương mặt người… chờ đợi
Với sự hỗ trợ của Công ty Du lịch Sao Mai, Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức Trại viết tại Tuy Hòa, Phú Yên từ 3-11/5/2024. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin tiếp tục giới thiệu các sáng tác của các nhà thơ dự trại với chùm thơ Võ Miên Trường, một cây bút nữ sung sức của Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.