Bài Viết
Gió có giận hờn không
Mà chiều nay không thổi?
Mưa có buồn gì không
Mà cớ sao nặng hạt?
Ông mặt trời thôi hát
Hoa chưa phô đã tàn
Giấc ngủ biến tôi rất khác
không lòe loẹt cũng không sang chảnh
những tia lá mo cau giống cỗ xe trượt tuyết kéo tuổi thơ vòng quanh sân
một chú lùn cổ tích
Đọc thơ chị, nỗi đời trong đục
Kiếp tài hoa luỵ gió, neo trăng.
Đau đời đã cạn nước mắt
Thế mà chiều nay em khóc
Tiễn chị tôi về phía vô cùng.
Con thuyền trôi về Vĩ Dạ
Ngân rung nam ai nam bằng.
Âm thanh còn lẩn quất quanh đây
Tráng sĩ cuống cuồng vung giáo
Mùa xoay một vòng tròn hư ảo
Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời quý vị và các bạn cùng xem chương trình "Giai điệu từ những vần thơ" với Đại tá nhà báo, nhà thơ Phan Tùng Sơn.
Chùm thơ của Nga Vũ
Trong số này, mời quý vị và các bạn cùng xem chương trình với nhân vật chính là cô giáo nhà thơ Trần Hà Yên.
Thừa hưởng tinh hoa nghệ thuật của truyền thống gia đình với cha là một nghệ nhân nhân dân về đàn đáy, mẹ là một nghệ nhân ca trù được nhiều người mến mộ, nhà thơ gốc Hải Dương Nguyễn Trường Thanh bén duyên với thơ từ thuở chập chững bước vào đời lính trong ngành quân y.