Bài Viết
“An nhiên kiếm chữ trong thiền
Gởi vào đời nụ cười hiền trẻ thơ...”.
Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin mở và giới thiệu chuyên mục "Giai điệu từ những vần thơ" để đăng tải các chương trình do kênh HTV9 thực hiện với sự phối hợp từ các nhà thơ Hội Nhà văn TPHCM. Mời quý vị và các bạn đón xem. Trong số này, nhân vật chính là nhà thơ Trần Mai Hường.
Mưa bóng mây cũng đã tan rồi
Ai trong đời chẳng một lần mê sảng?
Nhà thơ Trương Nam Hương vừa gửi cho chúng tôi chùm ca khúc phổ thơ của anh về tình yêu nhân chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chùm thơ của Mạc Tường Vi
Ngày của mình
Anh lái xe qua thành phố kín mít khẩu trang
Nhìn những bông hồng chơ vơ bên chồng báo cũ
Mùa thu về gieo nỗi nhớ chênh vênh
Lay lắt nhỏ những giọt mưa nhè nhẹ...
Mẹ đốt mình cháy hết những nỗi lo
bốn mùa chúng con được ấm
Những nếp nhăn trên trán
Hằn sâu như rãnh cày
Ánh mắt thì trầm đục
Gã buồn hay vui đây?