Bài Viết
Sáng tháng năm
có gì như chút nhớ vương vào màng tơ nhện đẫm sương mai
Điệp trùng những con chữ
bao chiến binh quả cảm
“Núi cứ chồng lên như ngói lợp
Tuyết rơi phủ trắng cả lưng trời
Nếu chẳng mang đến niềm vui
cứ tặng nhau một nỗi buồn
Đại tá quân y, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Đình Phú sinh năm 1945, quê quán ở Hà Tĩnh.
Chiều không anh em một mình với đắng
Biết làm gì cho ngọt những cách xa
Vào đầu tháng 6-2023, Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức Trại sáng tác văn học 2023 tại Đà Lạt với nhiều hoạt động sôi nổi
Ôi cái thủa em yêu màu tím/ Những buổi chiều nắng lịm bờ sông/ Diều ai khỏa nhạc bên đồng/ Tiếng ve như gọi phượng hồng nở hoa…
Gió có giận hờn không
Mà chiều nay không thổi?
Mưa có buồn gì không
Mà cớ sao nặng hạt?
Ông mặt trời thôi hát
Hoa chưa phô đã tàn
Giấc ngủ biến tôi rất khác
không lòe loẹt cũng không sang chảnh
những tia lá mo cau giống cỗ xe trượt tuyết kéo tuổi thơ vòng quanh sân
một chú lùn cổ tích