Bài Viết
Đừng làm dao động những chiến sĩ chống dịch ở tuyến đầu
Đừng gây hoang mang thêm cho lòng người đang nhói buối
Mở lòng ra đón yêu thương
Một lần thôi nhỡ đôi đường phân ly
Tình bao la giẫm lên hận thù - chia lửa
Như nước tràn bờ cuốn những suy nghĩ nhỏ nhoi
Bàn tay mở với bàn tay
Em mang ánh sáng của ngày yêu thương
Đôi mắt thơ ngây nhìn cha trong vắt
Giọt nắng cho đời giọt sữa cho con.
Giữa không gian rộng thênh trầm buồn lại cô đặc nỗi cô đơn
Đêm thanh vắng tiếng kèn sắc-xô-phôn bỗng vang lên...
Trước nỗi đau của đồng loài cốt nhục
Ta vẫn nhẹ nhàng click yêu thương!
Tám mươi ngày ở yên trong nhà,
Cây cỏ trong vườn dường như tươi hơn.
Phương Nam rộng lòng nắng gió
đầy như giọt sương tinh khôi buổi tiễn ta đi, đậm như ngọn gió mùa thu hôm đón ta về
Ngày trở về gió thổi ngả nghiêng
Bánh xe đời mòn ngàn vòng ma sát